Ban giám khảo năm nay không chọn được tác phẩm đoạt giải thưởng Lớn - Hiệp sĩ Dế Mèn. Đi trốn đoạt giải Khát vọng. Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Chủ tịch Hội đồng giám khảo - nhận xét tác phẩm "chân thật, vạm vỡ, đậm chất hoài niệm". Nhà văn Bình Ca nói ông bất ngờ bởi tác phẩm của ông có nhân vật chính là trẻ em nhưng độc giả chủ yếu là người lớn.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa (phải) trao giải cho nhà văn Bình Ca tại buổi lễ sáng 1/6 ở Hà Nội. Ảnh: Ban tổ chức.
Đi trốn ra mắt cuối năm ngoái, là tiểu thuyết hư cấu về những đứa trẻ sinh ra trong kháng chiến chống Pháp, phải trốn chạy đến vùng an toàn. Ban đầu, ông định đặt cho tác phẩm một cái tên giật gân hơn như Cuộc phiêu lưu kỳ thú hay Cuộc phiêu lưu trong hang động. Tuy nhiên, nhà văn chọn tên Đi trốn để gợi mở trí tưởng tượng của độc giả.

Tiểu thuyết "Đi trốn" của Bình Ca. Ảnh: Nhã Nam.
Giải Khát vọng còn được trao cho bốn tác phẩm, gồm: bộ sách tranh Khác biệt mới tuyệt làm sao (Nguyễn Hoàng Vũ và các họa sĩ Gà's little world), truyện tranh Ly & Chũn - Tết là nhất, nhất là Tết! (Mèo Mốc), chùm tranh về thiên nhiên (Xèo Chu), phim hoạt hình Khúc gỗ mục (đạo diễn Phương Hoa).
Trong số tác giả đoạt giải, họa sĩ nhí Xèo Chu mới 14 tuổi. Cậu bé nói về tác phẩm của mình: "Con rất sợ việc phải nghỉ học, ở nhà, giãn cách xã hội khi Covid-19 xảy ra. Con đi loanh quanh trong nhà, thấy gì vẽ nấy và tìm được niềm vui khi vẽ những bông hoa". Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho rằng dù không tìm được tác phẩm xuất sắc đoạt giải Hiệp sĩ, năm giải Khát vọng vẫn góp phần khắc họa đầy đủ bức tranh nghệ thuật thiếu nhi năm qua.

Họa sĩ nhí Xèo Chu bên một số tác phẩm của mình. Ảnh: Ban tổ chức.
Giải Dế Mèn do báo Thể thao Văn hóa tổ chức lần đầu năm ngoái, nhằm khích lệ các sáng tác, trình diễn nghệ thuật của thiếu nhi hoặc vì thiếu nhi. Tác phẩm tham dự có thể thuộc nhiều lĩnh vực nghệ thuật, giải trí như: Văn học, điện ảnh, âm nhạc mỹ thuật, sân khấu, nhiếp ảnh, truyện tranh... Năm ngoái, truyện dài Làm bạn với bầu trời (Nguyễn Nhật Ánh) và Chuyện của anh em nhà Mem và Kya (Nguyễn Quang Thiều) cùng nhận giải thưởng cao nhất. Tuy nhiên, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều từ chối vì nằm trong ban giám khảo.
Năm nay, giải thưởng thu hút 120 tác phẩm tham gia, 16 tác phẩm được chọn vào chung khảo. Hội đồng giám khảo gồm nhà thơ Trần Đăng Khoa, Nguyễn Quang Thiều, họa sĩ Thành Chương, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha, họa sĩ Lê Linh, nhà báo Lê Xuân Thành.
Hà Thu