Trận lụt xảy ra hồi tuần trước tại căn cứ không quân Hatzor, miền nam Israel nhưng thông tin chỉ được công bố hôm qua. Mưa lớn trong thời gian ngắn đã gây ngập lụt nhiều khu vực tại sân bay, có nơi nước sâu đến 1,5 m.
Không quân Israel xác nhận 8 tiêm kích hạng nhẹ F-16 trong các nhà chứa ngầm đã bị hư hại bởi nước lũ, thiệt hại có thể lên tới nhiều triệu USD. Hình ảnh hiện trường cho thấy ít nhất một chiếc F-16 bị ngập gần đến cánh, mực nước cao quá cửa hút khí động cơ, trong khi 7 chiếc còn lại bị ngập một phần.
Truyền thông Israel chỉ trích quân đội đang tìm cách che đậy một sự cố đáng xấu hổ với lý do bảo đảm an ninh quốc gia.
"Các phi cơ sẽ được sửa chữa và trở lại hoạt động trong vài ngày tới", Bộ Quốc phòng Israel thông báo, cho biết lực lượng tại sân bay Hatzor đã bơm nước khỏi các nhà chứa suốt cuối tuần qua. Hoạt động tại căn cứ này cũng được nối lại vào hôm 12/1.
"Cuộc điều tra sơ bộ đã hoàn tất và nhiều bài học đã được rút ra. Không sơ tán máy bay khỏi các nhà chứa khi nguy cơ ngập lụt tăng cao là một sai lầm", một sĩ quan không quân Israel giấu tên tiết lộ.
Vũ Anh (Theo Times of Israel)