"Khoản trả góp mua nhà hàng tháng hiện nay còn ít hơn số tiền tôi ăn ngoài, mua đồ vô ích trước đây", Ngân (Hà Nội) chia sẻ.
Nhận tin nhắn tiền lãi trả góp tháng này hơn 6 triệu, trong khi tháng trước chỉ 4 triệu, chị Bích phát hoảng và nghĩ ngân hàng nhầm.
Sau 3 năm làm việc cật lực ở xứ người, vợ chồng anh Long không có khoản dư nào vì tiền bạc gửi về bố mẹ dồn hết làm nhà to.
Mua nhà 1,6 tỷ dù chỉ có 200 triệu, anh Quý suýt 'vỡ trận' khi vừa lo khoản nợ khổng lồ, vừa lo việc nhà vì vợ bất ngờ sinh non.
Bạn không nên đổ tiền vào những căn nhà hay mảnh đất sát trường học, đường lớn hay gần hàng ăn nhanh.
Vay 70% giá trị ngôi nhà, hằng tháng, vợ chồng anh Tuyên phải co kéo để dồn tiền trả góp và càng lao đao khi có việc phát sinh.
Ở căn chung cư hơn trăm mét vuông nhưng mỗi tháng chị Nguyệt chỉ phải trả 3 triệu vì người thuê cùng đã gánh bớt các chi phí.
Đổi chỗ ở thuê 3 lần, rước đủ phiền phức, chị Dung (Hà Nội) quyết định mua nhà sau 3 năm ly hôn gần như tay trắng.
"Khi tôi đếm từng ngày được về với con thì chồng một mực bắt ở lại làm tiếp 2 năm để đủ tiền trả nợ xây nhà", chị Cúc viết.
Tôi là nam, 28 tuổi và đang muốn dùng số tiền tích lũy được để đầu tư bất động sản trước khi lấy vợ.
Vợ chồng tôi băn khoăn giữa phương án vay thêm tiền để mua căn hộ gần trung tâm hay đợi vài năm nữa cho đỡ áp lực tài chính.
Nghĩ rằng mua nhà thì chồng sẽ cùng trả nợ, chị Luyến (Hà Đông) chật vật khi một mình gánh vác và giờ muốn bán cũng khó.
Dù thu nhập ban đầu 10 triệu hay về sau lên 30 triệu, vợ chồng anh Đăng vẫn tiêu hạn chế để tích lũy được tài sản gần 4 tỷ.
Sang năm tôi cưới vợ và được bố mẹ thông báo sẽ cho 500 triệu tiền các cụ tích cóp cả đời.
Dù tôi đã cố chắt bóp chi tiêu, chồng vẫn cho rằng hoang phí và bắt phải lập bảng excel ghi rõ những gì đã mua trong tháng.
Bố mẹ sẵn sàng cho vợ chồng tôi vay tiền để sửa nơi ở xuống cấp, nhưng phản đối việc chúng tôi mua nhà mới ở Gò Vấp (TP HCM).
Thay vì dồn tiền trả cho nhanh hết nợ, chị Hải Châu (Hà Đông, Hà Nội) giãn thời gian trả để dành tiền cho những trải nghiệm đáng giá.
"Cậu tôi cho mượn 50 triệu, nói vài năm sau mới phải trả nhưng chỉ được 6 tháng thì đòi để cho con đi nước ngoài", chị Hoàn kể.
Chúng tôi tích lũy được 150 triệu, nếu muốn mua chung cư nhỏ thì cần chờ khoảng 3-4 năm nữa, với điều kiện chưa có con ngay.
"Làm được đồng nào, ngoài gửi về giúp mẹ trả nợ, tôi dồn hết cho việc học ngoại ngữ và đào tạo chuyên môn sâu", chị Lan viết.