Vợ chồng tôi cưới nhau được ba năm. Vợ là giáo viên mầm non còn tôi làm thợ ở xưởng ôtô. Cuộc sống hòa thuận dù ở trọ, lương bổng không cao, nhưng mỗi tháng hai đứa cũng dành dụm 1,2 triệu gửi về cho ba mẹ hai bên ở quê.
Quê vợ tôi ở Quảng Trị, nhà không khá giả nhưng cũng có đất đai, nếu hai đứa về thì sẽ được ba mẹ dành một phần cho xây nhà. Khi cưới nhau 2 đứa đã quyết định sẽ ở lại Sài Gòn để lập nghiệp.
Hiện vợ chồng tôi dành dụm được 150 triệu, mỗi tháng trừ chi phí để ra được 5-6 triệu gửi tiết kiệm. Ba mẹ tôi thì hối sinh con và tôi cũng muốn có con nhưng vợ lại cho rằng hai đứa đang ở trọ, nếu đẻ con ra sẽ khó khăn, em định khi nào có đủ tiền thì sẽ mua một căn chung cư nhỏ trả góp rồi sinh con sau.
Vợ tôi tính toán nếu chưa có con vội và không có biến cố gì xảy ra thì khoảng ba đến bốn năm nữa chúng tôi có thể đủ tiền để mua một căn chung cư, còn nếu có con thì tầm 10 năm sau mới mua được chung cư vì phải lo một phần cho con nữa.
Mọi người có kinh nghiệm cho tôi hỏi bây giờ chúng tôi có nên có con trước rồi dành tiền mua chung cư sau, hay đợi đến khi mua được nhà rồi mới nên có con.
Hoàn
Chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính và mua nhà đất của bạn tại đây