From: Tuan Tuyen
Sent: Friday, May 29, 2009 11:53 AM
Chào anh Doanh!
Qua những dòng tâm sự của anh, tôi thấy hoàn cảnh của anh cũng có phần giống với hoàn cảnh của tôi bây giờ. Nhưng tôi đã không bỏ người tôi yêu chỉ vì gia đình phản đối. Qua đây tôi cũng tâm sự đôi điều về hoàn cảnh của tôi.
Tôi và em yêu nhau đến nay cũng đã hơn hai năm rồi. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu chân thành nhất. Gia đình tôi cũng không chấp nhận em chỉ vì nhà em ở xa và em bị cận thị. Em và gia đình em cũng đã biết chuyện ngăn cấm của gia đình tôi. Gia đình em vì thế mà muốn em bỏ tôi để lấy người khác nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm đến với nhau.
Thật sự từ trước đến giờ tôi không thể tưởng tượng được yêu nhau để đến được với nhau như hoàn cảnh của tôi lại khó khăn đến vậy. Trước là sự ngăn cấm của gia đình tôi, giờ thêm sự ngăn cấm của gia đình em nữa. Em vẫn kiên định để đến với tôi mặc cho gia đình em ngăn cản! Vậy đấy, tôi dự định tổ chức đám cưới mà không có bố, mẹ và cô chú tham dự. Vì gia đình ngăn cấm nên tôi phải tổ chức đám cưới hạnh phúc của mình ở nhà hàng. Vì bố mẹ không đồng ý nên không có cô chú hai họ tham gia. Họ sợ bị liên lụy, sợ bố mẹ tôi mắng mỏ.
Vậy đấy, giờ trong hoàn cảnh của anh, tôi chỉ khuyên anh hãy cố gắng bảo vệ tình yêu đích thực của mình và đừng làm khổ thêm một người nào nữa. Anh hãy dừng đám cưới lại và nói rõ cho người yêu anh chuẩn bị cưới biết được tâm trạng của anh lúc này. Nếu được, anh hãy quay lại tình yêu của mình và đấu tranh bảo vệ nó. Chúc anh hạnh phúc!