Từ: Phù Du
Đã gửi: 11 Tháng Bảy 2011 7:46 CH
Thùy à!
Trong cuộc sống này luôn có những điều ta phải suy nghĩ. Bây giờ bạn đang ở trong một tình huống khó xử nhất vì nếu nói ra thì hạnh phúc gia đình bạn cũng sẽ khó giữ, nhưng không nói ra thì trong lòng bạn có rất nhiều vướng bận và cảm thấy có lỗi đặc biệt là với bố bạn. Mình xin nói thế này nếu không đúng mong bạn bỏ qua.
Thứ nhất, bạn xác định lại nguồn gốc tin nhắn và xem có phải như bạn nghĩ không. Nếu đúng như bạn nghĩ thì bây giờ rất khó cho bạn nhưng khi càng khó khăn thì chúng ta sẽ tìm ra cách hữu hiệu. Bạn hãy nói chuyện với mẹ một cách nhẹ nhàng và từ tốn, tâm sự với mẹ những điều bạn biết và bạn sẽ hỏi lại mẹ bây giờ con phải làm gì?
Sẽ có hai cách trả lời như sau:
Một: Con à, bây giờ con cũng đã lớn rồi, mẹ cũng không phải vướng bận nhiều về các con nữa, mẹ muốn tìm những khoảng hạnh phúc cho riêng mình. Cuộc sống với bố của con là những tháng ngày mẹ thấy buồn nhất, có thể bây giờ mẹ và bố đã hết tình cảm với nhau rồi và thứ để níu giữ giữa bố mẹ là các con. Con hãy thông cảm cho mẹ.
Hai: Con à, con cũng đã lớn rồi nhỉ! Mẹ cũng đã hoàn thành một phần trách nhiệm của mình và bây giờ thực sự mẹ và bố không còn tìm thấy hạnh phúc bên nhau nữa nên. Con hãy tha lỗi cho mẹ.
Và dĩ nhiên câu trả lời của bạn sẽ là mẹ không thương bố thì đành, sao mẹ cũng không thương con và em? Bạn hãy nhớ, người lớn rất ghét những ai chen vào cuộc sống riêng của mình nên bạn hãy nhẹ nhàng và tìm hoàn cảnh thích hợp nhất để nói nhé.
Mình có cách này có thể giúp bạn được đôi phần: Bạn hãy nói với bố mẹ tổ chức một chuyến đi chơi ở đâu đó qua đêm, rồi bạn nói ra chuyện bạn biết với mẹ và xem phản ứng như thế nào từ mẹ khi ở bên cạnh bố. Bạn luôn phải nhớ, đằng nào bố bạn cũng biết nên bạn hãy xin bố cho mẹ một cơ hội để giải thích. Lúc tốt nhất là khi đêm xuống.
Chúc bạn có thể lựa chọn cho mình giải pháp tốt nhất.