From: Nguyễn Tôn Văn
Sent: Tuesday, December 07, 2010 10:41 AM
Chào các bạn!
Tôi rất tâm đắc với bài viết của bạn Hồ Minh, bạn đã nói lên đầy đủ được những vấn đề khúc mắc cần được giải quyết của Thuý. Tuy nhiên tôi cũng muốn bổ sung thêm vài ý về bạn trai Thuý:
Bạn trai Thuý đến với bạn trong hoàn cảnh gia đình trục trặc nên đó không phải là tình yêu. Anh ta đang bị trôi giữa dòng lũ nên vớ vội được cái cọc.
Bạn yêu anh ta chỉ là tình yêu đơn phương, mù quáng, còn tình yêu anh ta vẫn đang dành cho vợ con, đó là tình yêu đích thực. Như thế cũng có nghĩa là anh ta đang làm khổ bạn, nhưng trong tình thế này thì nhiều người cũng sẽ làm giống anh ấy. Cái chính là ở bạn, nếu vì quá yêu anh ta thì bạn phải chấp nhận lao đầu vào lô cốt thôi, mà đã lao đầu vào lô cốt thì phải rất dũng cảm và chấp nhận phải hy sinh.
Nhưng có một điều tôi muốn nói là dù bạn có giành được thì liệu bạn có giữ được không khi mà lòng "dân" vẫn theo "cách mạng", tôi nghĩ là bạn sẽ mất quá nhiều vì cái lô cốt rỗng. Hãy tỉnh táo hơn để nhìn lại sự việc cho thật thấu đáo để quyết định cho đúng trước khi quá muộn.
Chúc các bạn hạnh phúc!