Không biết trên đời này có bao nhiêu người là phụ nữ. Không biết trên đời này có bao nhiêu người phụ nữ mà tôi từng gặp hay đã quen. Nhưng đọng lại trong tâm trí tôi chỉ có duy nhất một người là mẹ. Mẹ đã sinh ra tôi, nuôi tôi khôn lớn và trưởng thành như ngày hôm nay.
Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã thấy sự vất vả, nhọc nhằn của mẹ qua những giọt mồ hôi vương trên trán mỗi khi đến hè, đôi bàn tay khô sạm, gầy guộc mỗi khi đông về. Tôi còn thấy sự muộn phiền trên gương mặt mẹ mỗi khi tết đến.
Điều đó có thể dễ hiểu vì khi xưa gia đình tôi còn khó khăn. Những năm gần đây, tôi đi làm và mẹ bớt vất vả hơn xưa, nếu không muốn nói là cuộc sống có phần dư dả nhưng tôi không thể lý giải nổi vì sao ánh mắt, sự phiền muộn ấy luôn thường trực trong mẹ.
Con mong mẹ luôn tươi vui, làm những điều bản thân thích.
Tôi vắt óc suy nghĩ mà vẫn không thể có câu trả lời thỏa đáng, không biết mẹ còn đang lo lắng, băn khoăn điều gì. Tôi cất công tìm hiểu và biết mẹ cũng là phụ nữ, muốn được yêu thương, bao bọc. Tuy sống đủ đầy nhưng mẹ vẫn muốn được ngợi khen và chiều chuộng.
Tôi nhận ra lý do khiến vết chân chim nhiều hơn trên khóe mắt mẹ, mẹ chưa thực sự hạnh phúc là vì đâu. Tôi không biết phải làm gì chỉ muốn nhắn nhủ với mẹ đôi điều. Mẹ hãy thoải mái, tự tin làm những gì bản thân thích bởi cuộc sống sẽ không quay lại lần thứ hai. Ai cũng chỉ có một lần để sống, mẹ hãy sống và cháy hết mình với đam mê, sở thích và nở nụ cười thật tươi. Con yêu mẹ và tin mẹ con mình sẽ có thêm khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.
Nguyễn Huyền Anh
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.