“Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương”
Chỉ còn độ mươi ngày nữa là đến Tết, từng ngày trôi qua, tôi lại nôn nao nhớ mẹ.
Tôi hay gọi điện về nói chuyện với mẹ. Mẹ vui vẻ nói mẹ đã dọn tỉa hết đám hoa kiểng trên sân thượng, hôm khác mẹ đã giặt treo xong tất cả màn cửa, rồi lau dọn đồ đạc trong nhà, sơn đồ gỗ trên phòng thờ ông bà... Ngày nào mẹ cũng cặm cụi hết việc này đến việc khác. Thế mà chẳng bao giờ mẹ kêu ca than thở.
Mẹ là chị hai trong nhà. Ông ngoại mất sớm, ngay từ nhỏ mẹ đã đảm đang việc nhà để bà ngoại kiếm tiền nuôi mấy miệng ăn. Mãi hơn hai mươi năm sau, mẹ mới có ngôi nhà của mình, có lẽ vì vậy mà mẹ yêu quý ngôi nhà của mình lắm. Nhà luôn sạch sẽ mát mẻ, cây cối xanh tươi, lũ chim cũng thích nên bay về nhiều hót ríu rít. Chủ nhật tuần nào mẹ cũng nấu nướng đãi cả nhà nhiều món ngon, trong nhà ai cũng yêu quý mẹ.
Ba mẹ chia tay khi tôi vừa học xong phổ thông, điều làm mẹ buồn nhất là không thể giữ được một gia đình trọn vẹn cho tôi. Mẹ muốn tôi đi học ở nước ngoài. Khi nghĩ đến cảnh mẹ một mình thui thủi, mặc dù rất muốn đi, tôi ôm mẹ nói: "Mẹ ơi hay là con ở nhà với mẹ mẹ nhé". Mẹ không đồng ý. Mẹ bảo không thể vì cái sự buồn của mẹ mà cản trở con đường học tập của tôi. “Con cứ đi đi, cố gắng học tập để sau này có thể lo cho mình, lo cho con cái và chia xẻ với người bạn đời của mình là mẹ vui rồi. Mẹ rất yêu con nhưng mẹ không thể ôm con cả đời”.
Một mình mẹ làm việc miệt mài hết năm này qua năm khác, lo lắng kiếm tiền nuôi tôi ăn học. Mỗi lần có người quen đi công tác tới nơi tôi học, mẹ lại gửi cho tôi bao nhiêu món ăn yêu thích do chính tay mẹ làm. Năm nay cũng vậy, mẹ lại đang làm mứt dừa rám, mứt gừng dẻo, lươn chiên giòn để gửi cho tôi. Nhớ đến mẹ, dù ở bên này không ăn Tết âm lịch như ở Việt Nam, nhưng tôi đã bắt tay dọn dẹp căn phòng của mình, cắt một cành cây lá đỏ, cắm vào lọ hoa ở góc phòng và chuẩn bị một vài món ăn mà ở nhà mẹ vẫn làm khi Tết đến.
Mẹ ơi! Con làm mọi thứ vẫn chưa ngon, chưa đẹp bằng mẹ, nhưng con đang cố gắng hoàn thiện mình để sau này đỡ đần cho mẹ. Mẹ đã lo cho con nhiều lắm rồi mẹ ơi. Mùa xuân này con muốn nói với mẹ: "Con biết ơn mẹ nhiều lắm. Mẹ cố gắng giữ gìn sức khoẻ, để cuộc sống của con luôn luôn có mẹ, mẹ nhé".
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Nguyễn Thị Minh Tâm