From: Thuan An
Sent: Thursday, December 04, 2008 2:12 PM
Subject: Chào chị Loan,
Thuận An muốn gửi đến chị cùng những người khác đã và đang trải qua những nỗi đau cùng những người đã có ý kiến về vấn đề này một vài điều.
Mấy hôm nay em cũng thỉnh thoảng ghé vào chuyên mục Tâm sự để xem ý kiến của mọi người như thế nào. Em thấy ý kiến của mọi người đều có lý, dù là đồng tình hay phản đối. Bởi nhìn lại sự việc một cách khách quan hơn, chúng ta sẽ thấy rõ những mối liên hệ nhân quả, và có thể tìm ra được hướng đi thích hợp.
Sau khi gửi tâm sự đến toà soạn, em thấy lòng mình nhẹ vơi đi, nhưng em nghĩ mình cần phải làm gì đó, cần phải vạch ra hướng đi tiếp theo cho cuộc đời mình chứ không nên ngồi mà ủ ê, than thở nữa, để không tiếp tục tạo ra những sai lầm ngu ngốc nữa.
Phải! Những nạn nhân chúng ta cũng sai lầm khi tạo ra kết quả như thế, chỉ vì quá tin vào sự chân thật của con người, của tình yêu. Có thể chúng ta chưa đủ kinh nghiệm sống, nên dễ mắc phải những sai lầm khi đánh giá và đặt niềm tin không đúng chỗ. Sai lầm ở chỗ chúng ta không tỉnh táo, và không tôn trọng bản thân mình, nguỵ biện rằng hy sinh cho một người sẽ đem đến một tình yêu chân chính cho chúng ta. Chúng ta đều hướng đến một mục đích tốt đẹp, nhưng lại không đủ tỉnh táo để vươn tới nó, không sáng suốt trước những bản sao tình yêu, trước những cạm bẫy.
Nhân đây, cũng xin gửi đến kegiangho luongthien một vài lời. Thực sự, chị em chúng tôi không phải ai cũng biết được những chiêu bài tán tỉnh chinh phục của các anh đâu. Và, với những gì anh đã trình bày, chẳng phải anh đã chứng minh rằng tình yêu chỉ là trò chơi, là một công cuộc chinh phục để rồi sau khi chinh phục được trái tim chân thật của con người rồi ruồng bỏ họ? Như vậy có phải là con người không?
Xin lỗi anh đã dùng từ con người ở đây. Vì một người đàn ông chân chính, hay là con người thực sự, không đang tâm lừa dối, hay đúng hơn là lừa đảo, lợi dụng lòng thương của người khác để chiếm đoạt được cái họ muốn. Mục đích của chúng tôi là hướng đến những điều tốt đẹp, còn những người như anh chỉ xem đó là trò chơi, vậy những - người - lừa - tình như anh có đáng được hạnh phúc không?
Nếu còn có những suy nghĩ như thế chắc chắn anh sẽ phải trả giá, cũng như chúng tôi đã phải trả giá đắt bằng nỗi đau, nỗi nhục vì đánh mất đời con gái do chính sự cả tin của mình gây ra. Anh nghĩ sao và cảm thấy sao, nếu rồi đây anh cũng là nạn nhân, vì khi anh đã yêu thực sự một ai đó (có thể anh chưa yêu mặc dù đã rung động, đã trải qua vô số mối tình), anh cũng sẽ không đủ tỉnh táo và lại sập bẫy tình của kẻ đó, sẽ phải đau đớn. Ở đây tôi không ám chỉ tất cả đàn ông.
Lần trước khi tâm sự, em cũng nói là những người đàn ông chân chính, hãy thật lòng khi nói câu anh yêu em. Hãy hiểu và hiểu thực sự câu nói đó. Trái tim của đa số phụ nữ rất nhạy cảm, họ không dễ gì nói em yêu anh với người mà họ không yêu thực sự đâu. Rất khó, thậm chí em đây đã trải qua nhiều cảm xúc, tình cảm, nhưng thật sự không thể nói yêu với người mà mình không yêu thật sự.
Ở đây không yêu thật sự không có nghĩa là lừa dối, chỉ là tình cảm gì đó giống tình yêu, hay người ta gọi là tình yêu bản sao mà thôi, nhưng vẫn băn khoăn liệu nó có phải là tình yêu thực sự? Tình yêu thực sự là khi người ta biết chắc chắn rằng nó là tình yêu thực sự mà thôi. Nếu ai từng quên dùng lý trí trong những lúc chưa rõ tình cảm mà mình đang có liệu có phải là tình yêu thực sự mà lao vào nó, thì hẳn người đó cũng đã vấp phải những sai lầm như em, như chị Loan.
Đó là những sai lầm, sai lầm với chính bản thân mình, mà có thể khi nhận ra rằng nó không phải là tình yêu thực sự. Tình yêu thực sự là một loại tình cảm khác, có thể đã quá muộn, có thể phải trả giá đắt. Ở đây em không nói đến sự lừa dối, mà đừng sai lầm khi vội vã nói từ yêu, khi mình chưa chắc chắn đó là thứ tình cảm gì, và có thể xây dựng hạnh phúc với nhau không, hay chỉ là một thứ trò chơi, chơi chán thì bỏ. Không chỉ phụ nữ, mà cả đàn ông chân chính cũng thế.
Chị Loan ạ! Em đã vượt qua nỗi đau đó, niềm vui sống đã trở lại, dù em không dám yêu lần nữa, nhưng cuộc sống của mỗi con người còn cả một ngân hàng tình cảm khác, còn gia đình, những người bạn thật sự (họ vẫn luôn yêu thương và sát cánh chúng ta mà), những niềm đam mê hoài bão của chúng ta nữa. Giờ không phải là lúc than thở về những chuyện đã qua, chị hãy ngẩng cao đầu, hãy sống cho mình và cho lý tưởng của mình, để mình vẫn là người gia giáo, học thức, và có một tâm hồn đẹp, là người đẹp thực sự trong mắt những người đã nghĩ về chúng ta như thế, để những kẻ vô lương tâm phải cúi đầu khi gặp lại ta.
Nếu chị đang có một công việc tốt, với những mối quan hệ tốt trong cơ quan, chị thậm chí không cần chuyển đổi công việc. Bởi nếu người ta có ý định trả thù chị, chị đi đâu cũng không thể thoát được. Em nghĩ chị nên có một cuộc trò chuyện nghiêm túc và thẳng thắn với vợ anh ta, để chị ấy hiểu chị và bộ mặt thật của kẻ lừa đảo đó, đồng thời chấm dứt sự thù hằn của vợ anh ta, cũng là cho hắn một bài học.
Nếu chị vẫn đang đau đớn, chị hãy lập tức đăng ký tham gia những hoạt động xã hội, văn hoá, thể thao lành mạnh. Hãy yêu thương và quan tâm đến mọi người trong gia đình, bạn bè, những người xung quanh (em đang học một lớp khiêu vũ và chơi thể thao, giờ em thấy rất vui với những người bạn và những hoạt động, em đã xác định được hướng đi của mình), với những điều đó chị sẽ suy nghĩ tích cực hơn. Từ đó chị có thể sáng suốt hơn trong việc hoạch định những việc cần làm trong tương lai của chị, chị còn có những đam mê hoài bão khác nữa mà đúng không?
Có thể hơi muộn, nhưng quan trọng là mình biết đó là sai lầm, để không tái phạm nữa, vậy thì ngay từ bây giờ, hãy sống sao để sau này không phải hối hận nữa.