From: kegiangho luongthien
Sent: Friday, November 28, 2008 10:15 AM
Subject: có phai phu nu de dang bi lua tinh
Tôi đã đọc nhiều tâm sự chị em phụ nữ có hoàn cảnh đáng thương, vì nhẹ dạ, cả tin, để người đàn ông có gia đình dối gạt, lừa tình...
Nhưng chưa bao giờ được đọc những lời bào chữa, biện minh từ các bị cáo là những người đàn ông có gia đình trong vai trò tương tự, mà chính bản thân tôi là một trong số đó. Vậy thì hôm nay, xin đại diện cho các bị cáo, tôi có ít lời nhắn nhủ đến các bị hại, một vài lời bào chữa đến quý tòa, và quý độc giả... để phán xét công bằng.
Chắc chắn trong những vụ "lừa tình", người đàn ông là có tội, có trách nhiệm chính. Tuy nhiên có phải là các vị phụ nữ bị lừa dễ dàng như thế không? Xin thưa, theo kinh nghiệm của tôi, họ biết là có thể bị lừa dối đó, nhưng nếu họ làm rõ ra trắng đen thì họ có thể bị mất mát (người tình, vật chất cung cấp, lòng tự ái thể diện với bạn bè, họ hàng...).
Vậy thì thôi họ cứ chấp nhận tiếp tục tình trạng xem như "bị lừa" để vẫn giữ được những thứ nói trên. Thực ra họ dám thế vì thiếu quyết đoán và không nghĩ đến hậu quả tương lai sẽ bi thảm ra sao. Họ nghĩ bất quá là chia tay, đường ai nấy đi, vì rằng họ cũng sẽ không bị dư luận lên án nhiều, vì chỉ là nạn nhân, bị lường gạt...
Lúc đầu khi mới quen nhau, người đàn ông sẽ nói dối (độc thân, góa vợ, thiếu hạnh phúc gia đình, vợ không chung thủy, hàng nghìn lý do...) để dễ dàng tiếp cận người phụ nữ. Sau một thời gian khi đã chiếm được cảm tình của phụ nữ, người đàn ông sẽ đánh bài ngửa, họ sẽ đánh tiếng, hoặc úp mở rằng đã có gia đình, hoặc chắc chắn không thể đến với nhau lâu dài được. Họ vẫn thương bạn gái nhưng không dám hứa chuyện dài lâu. Vậy thì nay họ thành thực nói rõ như vậy để người phụ nữ biết và quyết định có tiếp tục mối quan hệ hay không?
Đàn ông chọn thời cơ khi đánh bài ngửa như thế. Lúc đó họ chưa ngủ với người phụ nữ, nhưng phải là lúc người phụ nữ rất có tình cảm với họ, và họ biết đây là người phụ nữ chấp nhận cho tình dục khi đã yêu, hoặc chưa yêu nhưng không quan trọng lắm chuyện trinh tiết, hoặc là người thích chuyện sex. Và đúng là người phụ nữ, nay dù biết rằng có thể "bị lừa", nhưng vẫn giả lơ không biết người đàn ông đã nói ra phần nào sự thực (biết làm chi cho mất tất cả?), và tiếp tục cuộc tình sai trái đó, cho đến khi nào không thể thì thôi!
Nói chung là sau đó hai bên đều hài lòng: người đàn ông cảm thấy không còn tội lỗi nữa vì đã thành thật khai báo (hoặc đã đánh tiếng báo động mà đối phương làm ngơ), vì trước đây có nói dối, nhưng đã làm gì có hại cho bạn gái đâu. Nay trước khi đi vào giai đoạn cuối ngủ với nhau thì họ đã nói thật! Còn cô bạn gái cũng không phải hối hận nhiều khi trao thân cho người đàn ông, vì tự biện hộ rằng mình bị gạt, bị lừa mà.
Không biết các vị đàn ông khác có ý kiến gì không, chứ vừa rồi chỉ là kinh nghiệm của riêng tôi thôi qua một số vụ ăn phở. Không phải để bào chữa đâu, nhưng cũng là một ít phản biện lại khi các cô thường nói bị lừa tình! Trong trường hợp này, theo tôi không có ai lừa ai cả, đó là sự thỏa thuận ngầm giữa hai bên đều có lợi. Thà là thẳng thắn như các cô gái đòi trả tiền khi bán bánh.