![]() |
Tuyết rơi tại Paris. Ảnh: EPA. |
Paris tuyết trắng mùa đông
Nhớ về quê mẹ cánh đồng xa xanh
Mẹ ơi thương lắm quê mình
Cái ngày xưa ấy mái tranh xóm nghèo
Thương con mẹ vượt gieo neo
Bữa sớm còn thiếu, bữa chiều còn vơi
Nghe nay tết mẹ vui rồi
Lửa reo than đượm thơm nồi bánh chưng
Năm gian nhà rộng ngói hồng
Vườn xưa bưởi trĩu cành trong, cành ngoài
Mẹ rằng: làng đã đổi thay
Con sông trong vắt, trồng cây đôi bờ
Mùa xong gặt hái, cày bừa
Chợ đông phiên họp, bán mua rộn ràng
Bây giờ phố mới chen hàng
Tre pheo đã hiếm, nhà đang lên tầng
Con nghe mẹ kể mừng thầm
Tết này con đã mười năm xa nhà
Nhưng lòng con chẳng phôi pha
Nhớ hoài giếng nước, cây đa sân đình
Tháng giêng hội mở làng mình
Câu chèo dìu dặt, ngọt lành trao duyên
Bên kia sới vật trống rền
Kéo co lũ trẻ dưới thềm hò reo
Paris tuyết trắng rơi nhiều
Lòng càng da diết bao nhiêu nhớ làng
Con xin thắp một nén nhang
Để lòng ấm lại vô vàn nhớ nhung
Nhớ bao nhiêu cũng không cùng
Bởi lòng mẹ sống bao dung trọn đời
Nơi xa con gửi mấy lời\
Để tạ ơn mẹ, ơn trời, ơn quê…
Tran Thu Thao
Bình chọn bài dự thi tuần 2. Gửi bài dự thi tại đây. Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi.