"Tôi nghĩ rằng mình đồng cảm với tất cả mọi người trong nỗi kinh hoàng chúng ta đã chứng kiến", Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern trả lời đài truyền hình nhà nước TVNZ hôm 2/6.
Tuyên bố được Thủ tướng Ardern đưa ra sau khi hàng nghìn người New Zealand hôm qua tuần hành ủng hộ các cuộc biểu tình đòi bình đẳng sắc tộc ở Mỹ sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd hôm 25/5.
Đám đông tập trung bên ngoài tòa nhà quốc hội ở Wellington hay bên ngoài lãnh sự quán Mỹ tại Auckland, hô vang "không công bằng, không hòa bình" và "mạng sống của người da màu cũng quan trọng".
Ardern cho biết bà không muốn ngăn các cuộc biểu tình ôn hòa, song đề nghị mọi người tuân thủ các quy tắc cách biệt cộng đồng trong các cuộc tụ tập đông người để bảo vệ bản thân trước Covid-19.
Thủ tướng New Zealand thường xuyên thúc đẩy các vấn đề như công bằng xã hội và bình đẳng. Bà được ca ngợi trên toàn cầu vì cách xử lý giàu lòng trắc ẩn trong vụ xả súng tồi tệ nhất ở nước này hồi tháng 3/2019, khi một tay súng da trắng giết chết 51 tín đồ Hồi giáo tại thành phố Christchurch.
Ardern cho biết phản ứng của New Zealand trước cuộc tấn công đó đã chứng minh rằng người dân nước này luôn kêu gọi chống phân biệt chủng tộc và sự thù hận.
Cảnh sát New Zealand không xuất hiện nhiều tại các cuộc biểu tình, dù những người tham gia vi phạm quy định cấm tập trung quá 100 người nhằm ngăn Covid-19 lây lan. New Zealand hơn 10 ngày qua chưa ghi nhận ca nhiễm mới nCoV và chỉ còn một ca chưa khỏi.
Biểu tình "Tôi không thể thở" ban đầu đòi công lý cho Floyd, song đã nâng lên thành biểu tình vì người da màu khi mọi người khơi lại những bất công và những cái chết thương tâm trong cộng đồng này.
Cuộc biểu tình khởi phát từ thành phố Minneapolis hiện lan đến ít nhất 140 thành phố khắp nước Mỹ. Người dân nhiều nước như Anh, Đức, Canada và Brazil cũng xuống đường đòi công lý cho người da màu và lên án những hành vi quá mức của cảnh sát với cộng đồng này.
Ngọc Ánh (Theo Reuters)