Từ: Trân
Đã gửi: 27 Tháng Năm 2011 2:36 CH
Gửi chị Thư!
Em thật bức xúc khi nghe về câu chuyện của chị và người đàn ông đó. Lời đầu tiên em muốn gửi tới chị là hãy kết thúc sớm trước khi quá muộn. Em biết làm như vậy có vẻ như không làm hài lòng người nhà của người đàn ông đó, nhưng theo em nghĩ đó là giải pháp tốt nhất bây giờ, vì chẳng có hạnh phúc nào tồn tại khi nửa kia quen thói lăng nhăng như vậy.
Thử nghĩ có gì tồi tệ bằng sự thật chồng mình là người yêu của nhiều cô gái khác sau khi chị kết hôn với anh ta? Anh ta không đáng để chị cũng như cô gái từng "bị" anh ta yêu thương và ngửa tay xin tiền phải đau khổ như vậy. Chị à, em cũng là phái yếu, dù chưa từng gặp phải tình cảnh như chị nhưng cũng phần nào nhận thấy và hiểu được sự đau khổ, tuyệt vọng mà chị đang phải nhận lấy.
Em hiểu trong tình yêu có nhiều chuyện không thể đoán trước được và khi chị đã gửi những dòng tâm sự này, chị cũng đang rất khó xử, và còn rất yêu người đó đúng không? Điều này rất tự nhiên và bình thường vì yêu một người đã không dễ, để quên một người lại càng khó hơn gấp ngàn lần. Nhưng phải tập quên thôi chị ạ, vì những thứ không thuộc về mình sẽ không bao giờ thuộc giữ được. Chị phải quên anh ta và tập sống như lúc anh ta chưa từng xuất hiện trong đời chị, thật khó để làm như vậy nhưng nếu có quyết tâm chị sẽ làm được.
Còn điều quan trọng lúc này nữa là chị phải cứng rắn lên để giải quyết vấn đề thật tốt, đừng bao giờ vì một phúc mềm lòng mà nghe theo lời người nhà anh ta, cho anh ta cơ hội sửa đổi. Thực tế khó có thể nào uốn cây khi cây đã quen theo chiều gió. Huống hồ chi đây là một con người biết suy nghĩ nhưng lại mang bản chất xấu như vậy thì suốt cả đời anh ấy cũng sẽ vậy thôi, không thể nào mang đến hạnh phúc cho chị hay bất kỳ người con gái nào khác.
Ý kiến em chỉ bấy nhiêu, em hy vọng sẽ phần nào giúp chị trong vấn đề trước mắt cũng như đưa ra quyết định đúng đắn cho chính mình. Trân trọng chào chị!