Cháu ở giữa 34 tuổi, tính tình khác với những đứa còn lại, học đại học ra nhưng đi làm gần mười công ty đều bị đuổi việc hay tự ý nghỉ việc, ham mê chơi game, sống ỷ lại, không trung thực tiền bạc nên tan vỡ hôn nhân gia đình. Vợ cũ của con đơn phương ly hôn và đưa cháu tôi về tỉnh khác sống. Nhiều khi tôi nhớ cháu ngồi khóc.
Con tái hôn lại với vợ mới. Con dâu tôi chăm chỉ, chịu thương chịu khó, ngoan ngoãn. Tôi thấy gia đình mình có phúc cưới được con dâu. Gia đình con gia giáo. Con đến với con trai tôi bị gia đình phản đối nhưng con trai tôi rất khéo miệng nên họ đồng ý. Theo cảm nhận thì vợ chồng con không hạnh phúc, lỗi tiếp tục ở phía con trai tôi, nghiện game và sống không có trách nhiệm, để vợ gánh vác mọi việc, nhiều lần lừa tiền vợ để chơi game nên vợ muốn ly hôn.
>> Ba mẹ phải nghe nhiều lời mắng chửi từ thông gia
Mới đây, chị thông gia xin đến thăm gia đình tôi và nói chuyện. Chị trách tôi đã biết con trai mình như vậy sao không can ngay từ đầu, để làm khổ con gái người ta, nó là gánh nặng của tôi sao lại bỏ sang cho người khác? Chị thông gia nói con tôi không được giáo dục tốt, thấy ba mẹ vợ không chào, giống một tên giang hồ đầu đường xó chợ, đàn ông mà chỉ muốn sống khỏe thân từ sức lao động của vợ... Tôi quá bất ngờ với sự thẳng thắn của chị nhưng phải cố kiềm chế vì biết lỗi ở con mình. Tôi rất buồn vì con lại tiếp tục đổ vỡ hôn nhân, còn bị người đời nặng nhẹ, nhưng không biết làm cách nào để giáo dục con.
Cúc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc