Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ ba, 22/1/2019, 11:36 (GMT+7)

Nhiều tuyến đường Sài Gòn kẹt xe những ngày cuối năm

Trung tâm TP HCM và các cửa ngõ những ngày gần Tết Nguyên đán liên tục tắc nghẽn, do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.

Xe cấp cứu "chết đứng" giũa đường vì kẹt xe
 
 

Video: Chiếc xe cứu thương hú còi inh ỏi giữa vòng vây xe kẹt trên đường Lý Thái Tổ, quận 10, chiều 21/1.

Gần Tết Kỷ Hợi, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao khiến nhiều tuyến đường ở TP HCM như: 3 Tháng 2, Cách Mạng Tháng 8, Lý Thái Tổ (quận 10), Dương Bá Trạc, Phạm Thế Hiển (quận 8), Âu Cơ, Lạc Long Quân, Trường Chính (Tân Bình)… liên tục xảy ra ùn tắc, kẹt xe.

Tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyến đường như: Trần Quốc Hoàn, Trường Chinh, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ... cũng luôn trong tình trạng xe cộ dày đặc, tắc nghẽn.

"Tôi có cảm giác như ai cũng đổ ra đường vậy, có thể do nhu cầu mua sắm, giao hàng, tặng quà cuối năm... rất cao. Tôi chở khách từ quận 8 sang Gò Vấp mà mất hơn một tiếng, bình thường chỉ khoảng 45 phút", anh Nguyễn Minh Hải, tài xế chạy Grab nói.

Cảnh thường thấy trên cầu Nguyễn Văn Cừ, hướng từ quận 8 sang quận 1 và quận 5 vào các giờ cao điểm sáng và chiều. Dòng xe máy, ôtô nối đuôi dài hàng km, đến cầu Kênh Xáng (huyện Bình Chánh). 

Xe máy, ôtô và xe buýt chen lấn nhau đi trên đường Lê Hồng Phong, quận 10.

Để thoát khỏi cảnh kẹt xe, hàng trăm xe máy chạy lên vỉa hè Lý Thái Tổ (quận 10). "Mấy hôm nay ùn ứ có thể xảy ra bất cứ lúc nào chứ không riêng giờ cao điểm. Các loại xe cứ loạn cả lên, mạnh người nào người nấy chen để qua cho được", bà Hà, người bán hàng bên đường nói.

Bà Thân Thị Tài (58 tuổi, quận 8) chở chổi bán nhích từng chút một giữa dòng xe bủa vây. "Vất vả lắm chú ơi. Chạy cả ngày nhưng chủ yếu dính kẹt xe, nên bán chỉ được vài cây chổi thôi", bà chia sẻ.

Dưới cái nắng giữa trưa, tiếng còi xe inh ỏi, mùi khói khét lẹt, người đàn ông chạy xe ba gác giao các tấm la phông cho khách phải xuống đẩy bộ giữa dòng xe trên đường Lý Thái Tổ, chiều 21/1. "Chở hàng cồng kềnh nên không dám chạy, vì sợ trúng người ta", ông nói.

Chị Lê Thị Thu (42 tuổi, Quận 10) đón con đi học về phải "chôn chân" tại ngã sáu Lý Thái Tổ. Quá mệt mỏi, cậu bé gục trước đầu xe.

"Mấy ngày này không biết xe ở đâu mà đổ ra đường ra nhiều quá. Tôi đứng hơn 30 phút mà vẫn chưa sang đường được", cụ Huỳnh Thị Mải nói, lắc đầu ngao ngán.

Hữu Khoa