Kíp phẫu thuật gồm 5 thành viên của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình và Đại học Y Thái Bình. Bộ trưởng cũng đề nghị hai đơn vị kịp thời biểu dương khen thưởng tập thể kíp mổ trên.

Kíp phẫu thuật 5 người đã tiến hành ca mổ trong khoảng 2h để cứu bệnh nhân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.
Nhiều độc giả của VnExpress.net cũng bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần làm việc "cứu người như cứu hoả" của ê kíp bác sĩ mổ Thái Bình.
Độc giả Triplec chia sẻ: "Rất cảm động khi đọc tin này. Thật sự mình đã khóc vì mừng cho bệnh nhân, vì cảm phục tinh thần cứu người như chữa cháy của kíp trực; Rất ấn tượng với việc bố trí cán bộ trực sẵn sàng ứng cứu cho tuyến dưới của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình. Đây là tấm gương điển hình về y đức và về công tác tổ chức cần được học tập và nhân rộng".
Cho rằng những bác bác sĩ như thế thật đáng quý, đáng trân trọng; độc giả Mai Hoa chia sẻ: "Nghề y bây giờ lúc nào cũng như cầm dao 2 lưỡi. Kịp thời cứu được mạng người thì được khen ngợi. Nếu kíp mổ này mà không cứu được sản phụ thì việc gì sẽ xảy ra... Mong mọi người hãy bình tĩnh suy xét. Tôi thì nghĩ nghành y mình cần như từ mẫu, nhưng cũng phải coi trọng 'an toàn là bạn'".
Trước đó, khoảng hơn 7h sáng 4/12, kíp trực ngoại viện của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình nhận được tin từ Trung tâm cấp cứu 115 về một nữ bệnh nhân ở xã Duy Nhất, Vũ Thư, Thái Bình bất ngờ chảy máu dữ dội tại nhà, nghi bị vỡ khối thai chửa ngoài tử cung. Bệnh nhân bị mất khoảng 3 lít do chảy máu trong, không thể di chuyển để đưa đi cấp cứu. Vì thế, các bác sĩ đã quyết định tiến hành gây mê, hồi sức và mổ cấp cứu cho bệnh nhân ngay tại nhà.
Ca mổ hy hữu này diễn ra trong điều kiện thiếu nhiều phương tiện hỗ trợ cũng như điều kiện về ánh sáng, vô trùng… Thậm chí các bác sĩ phải kê chồng hai bàn uống nước thay bàn phẫu thuật để mổ, không có máy hút máu nên dùng gạc thấm máu trong bụng bệnh nhân rồi vắt ra chậu. Bên cạnh đó, sản phụ có nhóm máu hiếm là AB.
Ca mổ kéo dài khoảng 2h. Hiện bệnh nhân hiện nằm theo dõi tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Phương Trang