Thói quen khó lý giải của dân chung cư trong thang máy
Chung cư tôi ở vừa tân trang thang máy, cho nhận diện khuôn mặt, tưởng là sẽ văn minh hơn nhiều...
Thế nhưng, rất nhiều khi thang máy cứ đứng ở hầm hay tầng trệt tới vài ba phút, và đây là lý do:
Nhiều người bước vào cứ đứng chắn cửa, nghiêm trang, để thiết bị nhận diện, mặc cho bên ngoài nhiều người khác đang đợi. Và rồi người thứ hai, thứ ba... cũng làm vậy. Thang máy không thể không chậm được.
Chưa kể có người đứng mãi mới nhận diện được, hoặc không. Rồi lại dùng vân tay. Hoặc lục tung túi để tìm thẻ nhưng mãi mới thấy.
Trong khi đó, giải pháp rất đơn giản: Tất cả cùng bước vào thật nhanh, đóng cửa, rồi thay nhau bấm. Tất cả sẽ nhanh chóng được về nhà. Nhưng rất ít người làm được.
Những người tầng thấp cần bấm nhanh còn hiểu được. Nhưng rất nhiều người tầng cao 20, 30 vẫn thế. Vẫn điệp khúc: Bước vào chắn cửa, đứng nghiêm trang, chờ nhận diện, bấm bấm... Cứ như thế giới vẫn đang là 50-70 năm về trước chứ không phải đã sắp hết năm 2026.
Không chỉ người già, mà cả trẻ, và các bé học sinh...
Tất cả cứ như sợ bị quay vào ô mất lượt. Thật khó lý giải. Chẳng khác gì ngoài đường kia vẫn ngày ngày chen lấn, tạt đầu nhau dẫn đến kẹt xe.
Tất cả khiến xã hội cùng trì trệ, bởi những thói quen rất dễ giải quyết nhưng rồi vẫn không thể lý giải.
Và vẫn ngày càng chồng chất.