Dù vậy tôi lại rất nhẹ cảm xúc, không mong muốn mãnh liệt điều gì, có cũng được, không có chẳng sao. Cái gì tôi cũng thấy bình thường, thậm chí không biết khổ. Tôi rất hiểu tâm lý người khác, xử lý mọi chuyện khôn khéo nhưng không hiểu nổi bản thân, không biết mình muốn gì. Tôi trải qua rất nhiều việc làm và môi trường khác nhau để đi tìm điều đó nhưng không thứ gì làm bản thân hứng thú.
Với bố mẹ, tôi cũng cảm thấy rất nhẹ về tình cảm. Nhìn người khác lo lắng cho bố mẹ họ mà tôi thấy mình thật bất hiếu. Do tôi thiếu thốn tình cảm hay không có tình cảm hoặc bị trầm cảm? Tôi đã thử một vài cách như viết nhật ký, đọc sách và tìm tài liệu trên mạng, cảm xúc cũng tích cực lên được chút nhưng chỉ được thời gian ngắn rồi đâu lại vào đấy. Mong được các bạn chia sẻ.
Văn
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc