Mỗi phụ huynh đều tự tìm một phương án dự phòng nếu không may con mình thi trượt. Người chọn trường tư, người chọn trung tâm giáo dục thường xuyên, người lại chọn trường trung cấp, cao đẳng nghề.
Năm nay mấy cô bạn thân của tôi có con thi vào lớp 10 nên chúng tôi thường xuyên chia sẻ thông tin về kỳ thi và chuyện học tập của các con. Tâm lý chung của các mẹ là sợ con thi trượt.
Sau khi các báo đưa tin về tỷ lệ chọi thi vào lớp 10 THPT công lập của các trường tại Hà Nội, top 10 trường THPT công lập có tỷ lệ chọi thi vào lớp 10 cao nhất và top 10 trường THPT công lập có tỷ lệ chọi thi vào lớp 10 thấp nhất thì nhiều người lo lắng mất ăn mất ngủ.
Bởi lẽ, mọi năm trường THPT Trần Hưng Đạo, quận Hà Đông là trường top dưới ở quận Hà Đông, chỉ có các em có học lực trung bình mới đăng ký thi nguyện vọng 1.
Nhưng năm nay các phụ huynh và học sinh thấy tình hình quá căng thẳng, số thí sinh tăng lên, số chỉ tiêu vẫn thế nên sợ trượt, không dám đăng ký vào các trường top đầu.
Kết quả là số chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 của trường THPT Trần Hưng Đạo-Hà Đông là 675, số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 là 1718, tỷ lệ chọi là 2,55 và trở thành trường xếp hạng thứ 3 trong top 10 trường THPT công lập có tỷ lệ chọi thi vào lớp 10 cao nhất.
Tương tự như vậy, trường THPT Đại Mỗ mọi năm cũng là trường top dưới ở quận Nam Từ Liêm, chỉ có các em có học lực trung bình mới đăng ký thi nguyện vọng 1. Tuy nhiên, năm nay dưới áp lực của kỳ thi quá căng thẳng, các em thí sinh đổ xô vào đăng ký các trường top dưới với hy vọng thi đỗ.
Kết quả là số chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 của trường THPT Đại Mỗ là 675, số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 là 1511, tỷ lệ chọi là 2,24 và trở thành trường xếp hạng thứ 8 trong top 10 trường THPT công lập có tỷ lệ chọi thi vào lớp 10 cao nhất.
Hai người bạn của tôi đều có con đăng ký thi vào hai ngôi trường này, họ đều đang rất lo lắng cho con. Ngay cả lúc đang đi làm vẫn bận nghĩ đến việc của con, hết giờ làm lại tất tả nhanh chóng về nhà chở con đi ôn thi.
Đến khi con thi xong lại lo lắng thấp thỏm chờ kết quả thi của con. Khi không thể chắc chắn con mình thi đỗ, các bạn tôi đều đăng ký cho con vào một trường tư để phòng khi con thi trượt công lập. Tuy nhiên, còn có rất nhiều người không đủ khả năng kinh tế để cho con theo học trường tư như bạn tôi.
Với thực tế số lượng trường công lập ở Hà Nội còn ít, số chỉ tiêu tuyển sinh của các trường ít hơn so với số lượng thí sinh đăng ký dự thi thì việc không may trượt lớp 10 công lập là điều hoàn toàn bình thường.
Mỗi học sinh cần chuẩn bị tâm lý. Nhiều học sinh và phụ huynh cũng có chung tư tưởng trượt lớp 10 công lập là hết, đây là quan niệm sai lầm. Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra.
Thi trượt trong một kỳ thi không có nghĩa là đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của một con người. Cuộc sống luôn luôn mang đến cho chúng ta nhiều sự lựa chọn, vấn đề là chúng ta học cách chấp nhận sự thật và lựa chọn như thế nào phù hợp nhất với năng lực, mơ ước của bản thân học sinh, hoàn cảnh, điều kiện kinh tế của gia đình các em.
Nếu kết quả thi không mong muốn, các em hãy tìm hiểu các trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên... hoàn toàn có thể tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ. Hiện nay, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đã cải tiến rất nhiều.
Phụ huynh nào cũng buồn khi con không thi đỗ vào lớp 10 công lập nhưng cũng đừng xem đó là thất bại của con mà nên có những hành động, lời lẽ ân cần, quan tâm nhằm giúp các em vực dậy tinh thần để đứng lên tìm hướng đi mới phù hợp với bản thân.
Mỗi người trẻ có những cách vào đời khác nhau chứ không phải chỉ duy nhất con đường học hết phổ thông rồi vào đại học... mới là người giỏi và thành công. Thực tế cho thấy, hiện nay có nhiều hình thức học tập khác nhau và mục đích cuối cùng của mỗi con người là có một công việc cho tương lai.
Các em học Trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp hoàn toàn có cơ hội để thành công như các bạn học cấp 3 công lập. Chỉ cần các em luôn quyết tâm, cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống, không bao giờ bỏ cuộc.
Vũ Thị Minh Huyền