Vũ Phong (đỏ) trong một tình huống tấn công. |
Như vậy, đội U20 Việt Nam đã mang lại niềm vui thứ ba liên tiếp trong vòng chưa đầy 10 ngày cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trước đó, U23 thắng tuyển Hàn Quốc ở Asian Cup, và U17 Việt Nam vào vòng chung kết châu Á.
Đội chủ nhà ra sân với sơ đồ 4-4-2 quen thuộc, có sự xuất hiện một số cầu thủ chỉ là dự bị trong những trận trước. U20 Brunei thì nhập cuộc với chiến thuật thiên về phòng ngự, tập trung số đông cầu thủ ở phần sân nhà nhằm chế bàn thua đến mức thấp nhất. Nhưng họ không thể cản nổi các đợt tấn công liên tiếp của đội chủ nhà, và chịu thua hai bàn trong hiệp một. Trận này, cánh phải đội Việt Nam tiếp tục thi đấu nổi bật với các pha lên bóng tốc độ, tận dụng kỹ thuật cá nhân đột phá của Quốc Anh. Phút 12, sau pha lừa bóng qua hai hậu vệ Brunei, Quốc Anh chuyền căng cắt ngang mặt khung thành cho đội trưởng Công Vinh lao lên đệm bóng mở tỷ số 1-0 trong sự vui mừng của hơn 1.000 khán giả trên sân Thành Long. Phút 16, sau pha dàn xếp của 3 cầu thủ Việt Nam bên cánh phải, Quốc Anh thực hiện một đường chuyền đẹp cho Anh Đức dùng ngực hứng bóng, rồi ngả người vôlê tuyệt đẹp nhân đôi cách biệt. Mãi đến phút 40, U20 Brunei mới có cú sút đầu tiên về phía khung thành thủ môn Thanh Hải, nhưng không thành bàn.
Vào hiệp hai, đội chủ nhà ghi thêm 6 bàn thắng nữa. Nhưng nhờ sự chủ quan của một số vị trí trong hàng phòng thủ Việt Nam, U20 Brunei cũng đã kịp ghi hai bàn thắng danh dự. Sau giờ nghỉ, xác định không còn gì để mất, Brunei đã tràn lên tấn công và ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 47. Hàng phòng ngự đội Việt Nam đứng chôn chân tại chổ để cho Bin Rosli tung cú sút hạ thủ môn Thanh Hải.
Bàn thắng thu hẹp khoảng cách đã làm các cầu thủ U20 chủ nhà bừng tỉnh. Và các cầu thủ Việt Nam trút cơn giận vào khung thành thủ môn Mohammad, buộc thủ thành này phải vào lưới nhặt bóng thêm 6 lần. Phút 55, sau cú sút căng của Phước Vĩnh, thủ môn Mohammad để ói bóng. Anh Đức lao vào ghi bàn thắng thứ hai của mình, nâng tỷ số lên 3-1. Phút 75, cầu thủ vào thay người Văn Khoa có đường chuyền đẹp cho thủ quân Công Vinh đưa Việt Nam vượt lên dẫn 4-1. Chưa đầy ba phút sau, sau ba cú sút liên tiếp trúng người các hậu vệ U20 Brunei, Phước Vĩnh đã kịp ghi tên mình vào danh sách làm bàn ở lần dứt điểm thứ tư. Phút 82, Việt Cường chuyền bóng cho một cầu thủ vào thay người khác là Xuân Thành nâng tỷ số lên 6-1. Đội Brunei kiên trì chờ đợi, và nỗ lực của họ được đền bù bằng bàn rút ngắn 2-6 ở phút 86. Khairol tận dụng sự lơi lỏng của hai trung vệ đội Việt Nam, tung cú sút ở cự ly gần đánh bại thủ môn Thanh Hải. Nhưng ngay sau đó, đoàn quân của HLV Đoàn Minh Xương đã có bàn thắng thứ 7. Sau đường chuyền của Phước Vĩnh, đội trưởng Công Vinh hoàn tất cú hat-trick bằng pha tâng bóng qua đầu thủ môn đội bạn. Phút đá bù giờ, một cầu thủ dự bị khác là Thanh Phúc ghi bàn ấn định chiến thắng đậm 8-2, sau đường chuyền của Quốc Anh.
Như vậy, với hai trận toàn thắng, U20 Việt Nam là đại diện duy nhất của bảng 9 tham dự vòng chung kết châu Á, diễn ra vào năm tới tại Malaysia.
Kết quả bảng 9:
19/10: Việt Nam - Myanmar: 1-0
21/10: Brunei - Myanmar: 1-5
23/10: Việt Nam - Bruinei: 8-2
Anh Vũ