Beckham ôm đầu thất vọng vì bỏ lỡ cơ hội. |
Cũng trong đêm thứ tư, Thổ Nhĩ Kỳ đã đại thắng Liechtenstein tới 5-0 để độc chiếm ngôi đầu bảng 7 với 3 trận toàn thắng. Vì thế, Anh sẽ gặp khó khăn trong chiến dịch giành suất chính thức tại vòng chung kết (mới được 4 điểm sau 2 trận).
Kết quả |
Malta - Pháp: 0-4 Áo - Hà Lan: 0-3 Anh - Macedonia: 2-2 Wales - Italy: 2-1 Đức - Faroe: 2-1 Các trận khác ...................................... Xếp hạng |
Đội tuyển Anh vây hãm khung thành đối phương liên tục ở hiệp hai, nhưng họ đã không thể kiếm hơn 1 điểm do hàng phòng ngự và thủ môn Seaman phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn. Tồi tệ hơn, tiền đạo trẻ Smith của họ còn nhận thẻ đỏ (hai thẻ vàng) ở phút 90 - thẻ đỏ đầu tiên của đội tuyển Anh kể từ khi Batty bị truất quyền thi đấu tại vòng loại EURO 2000.
HLV Eriksson đã bất ngờ bố trí hậu vệ cánh của Southampton là Wayne Bridge đá ở bên trái hàng tiền vệ, với hy vọng trên sân nhà anh sẽ tỏa sáng. Và cầu thủ này quả thật đã chơi khá hay. Tuy nhiên, trước một đội bóng giàu chất kỹ thuật và khát vọng thể hiện mình, những chú sư tử Anh đã không thể áp đặt được thế trận. Hai đội chơi rất máu lửa, và ghi liền 3 bàn thắng trong vòng 25 phút đầu. Phút 11, Macedonia được hưởng phạt góc bên cánh phải. Và Sakiri đã biến Seaman thành chàng hề với cú sút mạnh như trái phá khiến bóng bay thẳng vào góc cao bên trái khung thành. Các fan chủ nhà choáng váng chứng kiến bàn mở tỷ số kỹ thuật. Còn Seaman thì tiếp tục phải nhớ lại cảnh anh bị Ronaldinho cho vào lưới nhặt bóng tại tứ kết World Cup, sau một quả đá phạt từ xa tưởng chừng không có gì nguy hiểm.
Đội tuyển Anh cân bằng chỉ khoảng 3 phút sau. Thủ quân của Macedonia là Sedloski để mất bóng. Scholes cướp được và chuyền chuẩn xác cho Beckham. Tiền vệ của MU khống chế gọn gàng bằng ngực, và lốp bóng hạ thủ thành Milosevski. Phút 25, Macedonia lại vượt lên dẫn trước sau một sai lầm của một cầu thủ Arsenal khác. Trung vệ Sol Campbell phá bóng bất thành sau quả tạt của Sakiri vào khu cấm địa. Bóng đến thẳng chân của Trajanov. Và cầu thủ này đã nâng tỷ số lên 2-1 bằng cú sút chìm vào sát cột dọc bên phải, khi Seaman bị Campbell che khuất tầm nhìn. Anh lại rơi vào thế phải dượt đuổi, và đã thành công ở phút 36. Steven Gerrard - đá tiền vệ trung tâm cùng Paul Scholes - đón quả phạt góc của Beckham vào sát vạch 16m50, rồi sút căng như sấm sét cân bằng tỷ số 2-2.
HLV Eriksson không thay một cầu thủ nào ngay sau giờ nghỉ giải lao. Đội hình này tiếp tục không thể áp đặt được thế trận trước một đối thủ bị đánh giá yếu hơn về mọi mặt. Không những thế, Anh còn suýt bị thủng lưới lần thứ ba, nếu Seaman không phá được bóng trước chân của Sakiri chỉ ít phút sau khi hiệp hai bắt đầu. Phút 55, Gerrard phải nhường chỗ cho Butt vì chấn thương. Gần như ngay sau đó, ông Eriksson tung thêm tiền đạo Vassell vào sân thay Bridge. Và sức công của đội chủ nhà được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, Milosevski đã chơi tuyệt vời trước cầu môn Macedonia. Anh đã vô hiệu hóa được các pha dứt điểm của Smith, Owen, Vassell. Owen đưa được bóng vào lưới, nhưng trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị. Trận hòa chật vật của đội Anh kết thúc bằng việc Smith của Leeds Utd phạm lỗi từ phía sau, và bị đuổi khỏi sân.
Đội hình thi đấu của Anh: Seaman - Neville, Campbell, Woodgate, Ashley Cole - Beckham, Gerrard, Scholes, Bridge - Owen, Smith.
Cũng trong đêm qua, Pháp dễ dàng duy trì ngôi đầu bảng 1 với 9 điểm bằng trận đại thắng 4-0 trước chủ nhà Malta. Các bàn được ghi do công của Henry, Wiltord, Carriere và Carabott (đá phản lưới nhà). Hà Lan cũng giành được thắng lợi quan trọng (3-0) trên sân của Áo, nhờ công của Seedorf, Cocu và Makaay. Như vậy, ở bảng 3 hiện nay có tới 3 đội cùng có 6 điểm: Áo (3 trận); Hà Lan và Czech (cùng mới đá 2 trận). Đức chỉ giành được thắng lợi sít sao 2-1 trước Faroe, nhưng cũng đủ để họ dẫn đầu bảng 5 với 6 điểm sau 2 trận. Các bàn thắng của Đức do Ballack và Klose thực hiện. Friedrich rút ngắn cách biệt hộ Faroe bằng bàn đá phản lưới nhà. Nga đại thắng Albania với tỷ số 4-1, và đứng thứ nhì bảng 10 (6 điểm, 2 trận), xếp sau Thụy Sĩ (7 điểm, 3 trận).
* Những đội đứng đầu các bảng sẽ giành vé chính thức dự vòng chung kết. 10 đội đứng thứ 2 sẽ đấu play-off (hai lượt) để quyết định 5 suất còn lại. Như vậy, kể cả chủ nhà Bồ Đào Nha không phải đấu vòng loại, vòng chung kết EURO sẽ có 16 đội tranh tài. |
Xuân Toản