Sau thất bại trước Hà Lan ở tứ kết World Cup, Brazil trở về hôm chủ nhật và nhiều cầu thủ chuẩn bị tinh thần đối mặt với cơn giận dữ của giới hâm mộ. Trái với dự đoán, khi Julio Cesar chuẩn bị lên xe về nhà, nhiều CĐV đã khích lệ và tha thứ cho sai lầm hy hữu trong tình huống dẫn đến một trong hai bàn thua.
Trước khi mắt đẫm lệ, thủ môn đội tuyển Brazil nói: "Tôi muốn cảm ơn giới hâm mộ. Trong ba năm rưỡi qua, đội tuyển đã làm được nhiều việc trừ việc làm hài lòng giới hâm mộ tại World Cup 2010. Chúng tôi rất buồn vì không đạt được mục tiêu vô địch thế giới lần thứ 6" (xem clip).
Felipe Melo và thủ môn Julio Cesar đều không hiểu ý nhau trong tình huống dẫn đến bàn thua của Brazil. |
Trong khi đó, cầu thủ cùng mắc sai lầm trong trận thua Hà Lan, Felipe Melo nhận được màn chào đón căng thẳng tại sân bay. Quyết định trở về của tiền vệ CLB Juventus có phần mạo hiểm do giới hâm mộ chưa nguôi giận đối với tình huống thô bạo (đạp vào chân Arjen Robben) và cú húc đầu phản lưới nhà (xem clip).
Tiền đạo nổi tiếng đồng hương Ronaldo còn hài hước khuyên trên mạng xã hội Twitter, rằng "tốt nhất Melo không nên về Brazil lúc này". Song Melo tỏ ra khá dũng cảm khi quyết định qua tâm bão lên xe về nhà dưới sự che chắn của vệ sĩ.
Theo liên đoàn bóng đá Brazil, HLV trưởng mới sẽ được bổ nhiệm trong tháng 7, sau khi Carlos Dunga bị sa thải hôm qua.
Nguyễn Tuấn