Nistelrooy cứu MU khỏi thất bại, đồng thời trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho CLB này tại châu Âu. |
MU đến làm khách tại sân Gerland với mong muốn kiếm một kết quả khả quan nhằm nâng cao tinh thần đội bóng, sau những kết quả không vui tại giải ngoại hạng Anh. Nhưng ông Ferguson vẫn tỉnh táo và thận trọng khi chỉ xếp một mình Van Nistelrooy trên hàng tiền đạo, còn Paul Scholes đá hộ công. Trong khi đó, Lyon tung ra đội hình mạnh nhất với quyết tâm kiếm trọn 3 điểm trước một đối thủ đang sa sút.
Và đội chủ nhà đã bộc lộ rõ ý đồ đó khi triển khai tấn công nhanh ngay từ đầu trận, nhằm đánh đòn phủ đầu đội quân của ngài Ferguson. Tuy vậy, MU mới là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút 11, Giggs tạt bóng ngang vòng cấm đối phương sau đường chuyền của Ronaldo, nhưng Scholes không lao vào đệm bóng kịp, bỏ lỡ một bàn thắng trông thấy. Chỉ 6 phút sau, đội trưởng Roy Keane chuyền bóng loại hoàn toàn hàng thủ Lyon, nhưng Giggs dứt điểm thiếu chuấn xác, dù anh ở tư thế cực kỳ thuận lợi.
Bảng A Liverpool - Monaco 2-0 * Cisse 22', Baros 84' Deportivo - Olympiakos 0-0 Bảng B Leverkusen - Real 3-0 * Krzynowek 39', Franca 50', Berbatov 55' Roma - Dynamo Kiev 0-1 (hiệp 1) * Gavrancic 29', hoãn hiệp hai bởi trọng tài bị chấn thương Bảng C Ajax - Juventus 0-1 * Nedved 42' Maccabi - Bayern 0-1 * Makaay 64' (penalty) Bảng D Fenerbahce - Sparta Praha 1-0 * Hooijdonk 16' Lyon - MU 2-2 * Cris 35', Frau 45' - Nistelrooy 56' & 61' |
* Toàn bộ các trận đã đấu |
Sau khoảng 20 phút bị uy hiếp, các cầu thủ Lyon bắt nhịp được trận đấu và hoàn toàn làm chủ thế trận. Với hàng tiền vệ năng động với Juninho, Malouda và đặc biệt là Wiltord - cựu cầu thủ của Arsenal, Lyon tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm trước khung thành của Tim Howard. Phút 22, sau pha đá phạt góc của Juninho, trung vệ người Brazil, Cris, bật cao đánh đầu hiểm hóc nhưng bóng lại đi cách cột dọc chừng 10 cm. Cũng từ một quả phạt góc khác, Cacapa lại làm điêu đứng thủ môn người Mỹ của MU, nhưng Scholes kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi. Tuy nhiên, với sức ép ngày càng tăng của đội chủ nhà, điều gì đến đã phải đến. Phút 35, Juninho đá phạt từ khoảng cách 30 m. Bóng đi ngay vào vị trí của Tim Howard, nhưng thủ thành này lại bắt khá lập bập để bật ra. Ngay lập tức, Cris đá bồi mở tỷ số cho Lyon. Có được bàn thắng, đội bóng Pháp chơi rất hưng phấn. Hàng thủ MU thực sự lúng túng trước những đường bóng đầy kỹ thuật của các cầu thủ Brazil và Pháp bên phía Lyon. Phút cuối cùng của hiệp một, Sylvain Wiltord đi bóng lắt léo trước khi chuyền như đặt để Alain Frau đối mặt với thủ môn đội khách, dứt điểm chớp nhoáng, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Bàn thua có lỗi nặng của O'Shea do để mất bóng vào chân Wiltord.
Sau giờ nghỉ, những tưởng Lyon sẽ có một chiến thắng thuyết phục trước nhà vô địch năm 1999 thì cũng là lúc MU thể hiện bản lĩnh một đội bóng lớn. Phút 56, Van Nistelrooy rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 bằng một bàn thắng khá đẹp mắt. Tiền vệ Bồ Đào Nha, Ronaldo có bóng bên cánh trái, sau khi làm một động tác kỹ thuật ngẫu hứng loại bỏ hậu vệ Abidal, anh tạt cắt mặt khung thành để chân sút người Hà Lan bay người đánh đầu đưa bóng vào góc xa khung thành thủ môn Coupet. Đây là bàn thắng thứ 29 của Nistelrooy tại đấu trường châu Âu trong màu áo MU. Nhờ đó, anh đã trở thành cầu thủ MU ghi nhiều bàn thắng nhất tại các Cup châu Âu, phá kỷ lục của Denis Law (28 bàn). Và chỉ 5 phút sau, lại Van Nistelrooy thoát xuống đánh bại thủ môn đội chủ nhà bằng cú xỉa bóng nhanh sau cú sút không thành công của C. Ronaldo, san bằng cách biệt cho MU. Kết quả này có được cũng một phần bởi Lyon đột nhiên chơi trùng xuống một cách khó hiểu trong khoảng thời gian đầu hiệp hai.
Bị gỡ hòa quá nhanh, các học trò của HLV Paul Le Guen tổ chức tấn công ồ ạt sang phần sân đội khách. Bất chấp MU đưa các cầu thủ về dày đặc khu cấm địa, cơ hội vẫn đến với Lyon. Phút 69, hậu vệ Cacapa tung cú sút sệt trong vòng cấm địa đối phương, nhưng Scholes một lần nữa cứu thua trên vạch vôi. Không lâu sau đó, tiền vệ Malouda bỏ phí một cơ hội vàng khi băng vào dứt điểm chệch cột dọc khung thành MU, sau đường chuyền ngang của Nilmar.
Không thể ghi thêm bàn thắng, hai đội phải chấp nhận kết quả hòa trong tâm trạng khác nhau: nuối tiếc với khán giả và các cầu thủ chủ nhà; vui sướng vì thoát khỏi cảnh trắng tay của đội bóng thành Manchester.
Đội hình:
Olympique Lyon: thủ môn 1-Gregory Coupet; hậu vệ 12-Anthony Reveillere, 3-Cris, 5-Claudio Cacapa, 20-Eric Abidal; tiền vệ 4-Mickael Essien, 8-Juninho, 22-Sylvain Wiltord (26-Jeremy Clement 88'), 10-Florent Malouda; tiền đạo 14-Sidney Govou (34-Hatem Ben Arfa 75'), 13-Pierre-Alain Frau (11-Nilmar 65')
Manchester United: thủ môn 1-Tim Howard; hậu vệ 22-John O'Shea (3-Phil Neville 83'), 6-Wes Brown, 27-Mickael Silvestre, 4-Gabriel Heinze; tiền vệ 7-Cristiano Ronaldo, 16-Roy Keane, 19-Eric Djemba Djemba, 11-Ryan Giggs; tiền đạo 10-Ruud Van Nistelrooy (14-Alan Smith 79'), 18-Paul Scholes
Djibril Cisse ăn mừng bàn thắng. |
Không chỉ thu hồi bóng tốt, mà đội trưởng Liverpool, Gerrard, còn phát động tấn công rất hay. Những pha kiến tạo của anh luôn đưa đồng đội vào những tình huống mà chỉ cần dứt điểm nhẹ là có bàn thắng. Hai trong số các pha bóng như vậy, tân binh Luis Garcia đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc, khi trước mặt chỉ còn lại thủ môn.
Sang hiệp hai, HLV Deschamp đưa Camara vào sân, và Monaco chuyển về sơ đồ 4-4-2. Nhưng sự thay đổi này cũng không phát hy được hiệu quả. Liverpool tiếp tục làm chủ tình thế và các tiền đạo đội bóng thành phố cảng liên tục đặt khung thành đối phương vào tầm ngắm. Ngoài bàn thắng mở tỷ số, Cisse chứng tỏ sự vô duyên của mình khi anh có tới hai pha đối mặt với thủ môn Flavio Roma nhưng thay vì dứt điểm hiểm hóc, anh lại "băm bổ" đưa bóng đi rất mạnh mà không chính xác. Phải đến khi trận đấu chỉ còn 6 phút, Liverpool mới hoàn tất thắng lợi 2-0. Nhận đường chuyền dài của hậu vệ Josemi, tiền đạo người Czech, Milan Baros, ngoặt bóng qua Squilaci rồi tung cú sút chân trái chính xác.
Đội hình:
Liverpool: thủ môn 1-Jerzy Dudek; hậu vệ 6-John Arne Riise, 4-Sami Hyypia, 23-Jamie Carragher, 17-Josemi; tiền vệ 7-Harry Kewell (28-Stephen Warnock 77'), 14-Xabi Alonso, 8-Steven Gerrard, 3-Steve Finnan; tiền đạo 10-Luis Garcia (25-Igor Biscan 87'); 9-Djibril Cisse (5-Milan Baros)
Monaco: thủ môn 30-Flavio Roma; hậu vệ 27-Julien Rodriguez, 19-Sebastien Squillaci, 32-Gael Givet (35-Hassan El Fakiri 80'), 15-Vassilis Zikos; tiền vệ 3-Patrice Evra (25-Souleymane Camara 46'), 21-Pontus Farnerud, 5-Diego Perez (17-Jimmy Juan 89'), 13-Douglas Maicon; tiền đạo 8-Mohamed Kallon, 24-Emmanuel Adebayor
Việt Phương