Bị vây hãm, nhưng Nedved (trái) vẫn kịp ghi bàn thắng cho Juventus. |
Ajax không thể tung vào sân đầy đủ những anh tài, buộc HLV Koeman phải thay đổi 2 trong số 11 vị trí tốt nhất của mình, so với trận gặp ADO Den Haag vào chủ nhật vừa qua tại giải vô địch Hà Lan. Tom De Mul và Nourdin Boukhari khởi đầu trận đấu trên băng ghế dự bị, còn Anthony Obodai và tiền đạo người Romania, Nicolae Mitea, được đưa vào sân thay thế. Tomas Galasek và John O'Brien vẫn không thể góp mặt do chấn thương, còn tân binh người Argentina, Mauro Rosales, chưa đạt điều kiện tốt nhất về thể lực.
Trong khi đó, Juventus ra quân với đội hình mạnh nhất. HLV Capello chỉ thay đổi một vị trí duy nhất do với trận đại thắng Brescia tại Serie A: Alessandro Birindelli thế chỗ Jonathan Zebina, cầu thủ đang lĩnh án treo giò. Zlatan Ibrahimovic tái ngộ những đồng đội cũ ngay tại "mái nhà Arena xưa". Sát thủ người Thuỵ Điển có tên trong đội hình xuất phát, thay thế David Trezeguet, để hợp thành cặp tiền đạo với Del Piero. Trong lần trở lại nơi đã giúp anh tạo dựng tên tuổi, nhưng tiền đạo người Thuỵ Điển thi đấu dưới sức mình và hoàn toàn mờ nhạt ở nửa đầu hiệp một. Cựu tiền đạo Ajax này không có nhiều tình huống thực sự nguy hiểm, ngoại trừ pha dứt điểm không thành bàn ở phút 35. Trong khi đó, Wesley Sonck, người được đôn lên lấp chỗ trống Ibrahimovic bên phía Ajax, lại thi đấu khá nổi bật và suýt nữa có được bàn mở tỷ số ngay ở đầu hiệp một sau cú sút từ khoảng cách 25 m. Bóng đập cột dọc khi mà thủ thành Gianluigi Buffon đã hoàn toàn bó tay.
Bảng A Liverpool - Monaco 2-0 * Cisse 22', Baros 84' Deportivo - Olympiakos 0-0 Bảng B Leverkusen - Real 3-0 * Krzynowek 39', Franca 50', Berbatov 55' Roma - Dynamo Kiev 0-1 (hiệp 1) * Gavrancic 29', hoãn hiệp hai bởi trọng tài bị chấn thương Bảng C Ajax - Juventus 0-1 * Nedved 42' Maccabi - Bayern 0-1 * Makaay 64' (penalty) Bảng D Fenerbahce - Sparta Praha 1-0 * Hooijdonk 16' Lyon - MU 2-2 * Cris 35', Frau 45' - Nistelrooy 56' & 61' |
* Toàn bộ các trận đã đấu |
Trong suốt thời gian hiệp một, các cầu thủ Ajax tự đánh mất quyền chủ động bởi họ đã phạm sai lầm cơ bản trong cách áp dụng lối chơi. Đối mặt với những hảo thủ của Juventus vốn rất giỏi tranh chấp tay đôi và có khả năng cầm bóng chắc cũng như tổ chức tấn công nhanh, thì đội bóng thủ đô Amsterdam lại sử dụng những đường bóng dài. Đó là nguyên nhân giải thích vì sao đội quân của HLV Koeman bị lép vế trong 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, may mắn cho họ là cặp trung vệ Nigel de Jong - Johhny Heitinga hoạt động khá hiệu quả và tỉnh táo để hoá giải phần lớn những đường tấn công của đội khách. "Bà đầm già" chỉ giành được chiến thắng nhờ phút loé sáng bất ngờ của cá nhân Nedved, ở phút 42. Từ pha tấn công trung lộ, do Camoranesi khởi xướng, Del Piero khống chế bóng hợp lý trong vòng cấm, rồi nhả bóng lại phía sau để Nedved thực hiện pha sục bóng bằng chân trái ngay sát vạch 16m50, buộc thủ thành Maarten Stekelenburg phải vào lưới nhặt bóng.
Bàn thắng đẹp như mơ của tiền vệ người CH Czech làm chết lặng gần 50.000 khán giả trung thành của Ajax. Những phút sau đó, trận đấu diễn ra có phần sôi động hơn, nhưng những cơ hội đều không được biến thành bàn thắng. Juventus rời Hà Lan một cách mãn nguyện bởi họ không những giành trọn vẹn 3 điểm trong chuyến làm khách, mà còn giúp HLV Capello có sự trả thù ngọt ngào sau gần một thập kỷ.
Juventus tiếp tục chiếm thế chủ động sau giờ nghỉ giải lao. Tỷ số đã có thể được nhân đôi cho đội khách ở phút thứ 55, khi tiền vệ người CH Czech này đột phá vào khu cấm địa sau đó thực hiện cú sút đầy uy lực. Tuy nhiên, trong tình huống này, người chiến thắng là thủ thành Maarten Stekelenburg, sau pha phản xạ xuất thần. Về phần mình, đội chủ nhà Ajax cũng thực hiện được một vài tình huống nguy hiểm về phía cầu môn của Juventus, nhờ sự cơ động của Nicolae Mitea và Rafael van der Vaart. Tuy nhiên, những mũi nhọn đội chủ nhà không khoan thủng được hàng thủ Juventus đã được gia cố bằng những siêu sao.
Đánh bại Ajax với tỷ số 1-0, Juventus nâng số lần giành chiến thắng trên đất Hà Lan lên con số 2 trong tổng só 9 lần làm khách. Thắng lợi còn lại của "Bà đầm già" diễn ra tại bán kết Champions League năm 1997 cũng trước Ajax, với tỷ số 2-1. Còn với tân HLV Fabio Capello, ông đã trả được món nợ từ năm 1995 khi AC Milan của ông bị Ajax đánh bại trong trận chung kết Champions League.
Đội hình thi đấu:
Ajax Amsterdam: thủ môn Maarten Stekelenburg; hậu vệ Zdenek Grygera (Julien Escude, 76'), Nigel de Jong, Johhny Heitinga, Maxwell; tiền vệ Steven Pienaar, Anthony Oboday (Yannis Anastasiou, 72'), Wesley Sneijder (Tom de Mul, 67'), Rafael van der Vaart; tiền đạo Nicolae Mitea, Wesley Sonck.
Juventus: thủ môn Gianluigi Buffon; hậu vệ Alessandro Birindelli (Gianluca Pessotto, 65'), Lilian Thuram, Fabio Cannavaro, Gianluca Zambrotta; tiền vệ Mauro Camoranesi, Manuele Blasi, Emerson, Pavel Nedved (Ruben Olivera, 65'); tiền đạo Zlatan Ibrahimovic, Del Piero (Stephen Appiah, 77').
Trọng tài: Urs Meier (Thuỵ Sỹ).
Các cầu thủ Maccabi Tel-Aviv (vàng) thi đấu rất kiên cường. |
Cũng trong đêm qua, bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền của tiền đạo Roy Makaay ở phút 64 giúp Bayern Munich giành chiến thắng 1-0 trong chuyến làm khách Maccabi Tel-Aviv (Israel). Đây cũng là thắng lợi đầu tiên của đội bóng xứ Bavaria trên sân đối phương trong 3 mùa bóng liên tiếp tại Champions League. Còn đội chủ nhà phải chịu thất bại ngay ở lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi danh giá nhất châu Âu này.
Bước vào trận đấu này, HLV Felix Magath gặp nhiều bất lợi do các trụ cột như Claudio Pizarro, Roque Santa Cruz và Vahid Hashemian đều không thể ra sân. Do đó, Bayern chỉ chơi với một tiền đạo duy nhất là Makaay. Sebastian Deisler và Owen Hargreaves, hai cầu thủ được nghỉ ngơi trong trận gặp DSC Arminia Bielefeld cuối tuần trước, góp mặt ở hàng tiền vệ 5 người của đội bóng thành Munich. Tuy nhiên, dù có trong tay những siêu sao, nhưng trong suốt 90 phút, CLB xứ Bavaria thi đấu hết sức bế tắc và phải chờ đến sai lầm của hậu vệ John Pantsil mới kiếm được chiến thắng sát nút. Chiến thắng này của Bayern cũng in đậm dấu găng tay của Oliver Kahn, bởi thủ thành này đã nhiều lần cứu thua cho đội nhà.
Ở trận đấu đáng chú ý khác, Deportivo bị Olympiakos của Rivaldo cầm hoà không bàn thắng trên sân nhà, dù đội bóng lọt vào bán kết Champions League mùa bóng trước giành quyền chủ động trên sân. Đội bóng Tây Ban Nha có đầy đủ những lợi thế như sân nhà, đặc biệt là các siêu sao trong đội hình. Tuy nhiên, những cơ hội cứ lần lượt trôi qua trước mũi giày của Pandiani, Valeron. Đội quân của HLV Javier Irureta đành chấp nhận kết quả 0-0.
Minh Hải