Bà Fukuda. |
Fukuda là một trong bốn người hiếm hoi còn sống đạt đến đẳng cấp thượng thừa này (ba người còn lại đều là nam và sống ở Nhật Bản). Thậm chí, trong suốt chiều dài lịch sử võ thuật, mới chỉ có bà là người thứ 16 đạt đến thập đẳng huyền đai.
Fukuda bắt đầu tập Judo năm 1935 và là môn sinh duy nhất còn sống của người sáng lập ra môn võ này, Kano Jiguro. Với sự động viên của người thầy, bà đã học tiếng Anh và góp phần truyền bá Judo ra thế giới.
Trong giai đoạn mà kết hôn, xây dựng gia đình và trở thành một người nội trợ là tiêu chí của nữ giới, Fukudo đã vượt qua khỏi khuôn phép truyền thông, từ bỏ các cơ hội hôn nhân để tận hiến cho võ thuật.
>> Xem phóng sự về Fukuda |
"Tất cả những gì tôi làm là Judo... đây là cuộc hôn nhân của tôi", Fukudo ngẹn ngào chia sẻ trong một cuộc trả lời phỏng vấn ở San Francisco (Mỹ). "Định mệnh đã sắp đặt cuộc đời tôi. Tôi chỉ chưa từng hình dung rằng con đường này lại dài đến thế".
Theo Fukudo, võ đường do Jiguro sáng lập năm 1882, có tên gọi Kodokan, là một nơi "lỗi thời và trọng nam khinh nữ trong vấn đề xếp hạng đai đệ". Trên thực tế, từng tồn tại một quy định ngăn cấm phụ nữ được vượt qua cấp ngũ đẳng huyền đai. Và đó là lý do vì sao trong suốt 30 năm Fukuda chỉ dậm chân ở cột mốc này.
Cho đến năm 1972, khi thời kỳ nữ giới bình quyền được tạo ra bà mới được thăng lên lục đẳng huyền đai.
Fukodo nói bà đến với Judo để "được dịu dàng, tử tế và xinh đẹp, nhưng cũng để kiên định và khỏe mạnh, cả về tinh thần lẫn thể chất".
Cho đến nay, khi đã 98 tuổi, đôi chân không còn vững vàng như xưa nhưng một tuần ba buổi Fukuda vẫn dạy Judo ở một võ đường dành cho nữ.
Doãn Mạnh