Ronaldo đến Istanbul cùng bạn gái Irina Shayk theo lời mời của chủ tịch CLB bóng đá Besiktas, Yıldırım Demiroren. Demiroren là doanh nhân có tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhân dịp, khai trương trung tâm mua sắm của ông trên con phố Istikal, Demiroren đã bỏ tiền túi mời đôi trai tài gái sắc từ Madrid sang để quảng bá.
Cảnh ùn tắc trên phố Istiklal khi Ronaldo xuất hiện. |
Ronaldo cùng Shayk tới Istanbul trên một chiếc chuyên cơ riêng từ hôm tứ bảy. Hai người sau đó di chuyển bằng trực thăng tới Cıragan Kempisnki, khách sạn sang trọng nhất ở thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ. Khi có mặt ở trung tâm mua sắm trên đường Istiklal trong ngày chủ nhật, ngôi sao người Bồ Đào Nha gián tiếp trở thành thủ phạm gây ra ùn tắc nghiêm trọng trên con phố sầm uất này.
Theo tờ Todayszaman (Thổ Nhĩ Kỳ), hơn 5000 người đã chen chúc vào con phố nhỏ để tận mắt thấy ngôi sao bóng đá đắt giá nhất thế giới và là thần tượng của họ bằng xương bằng thịt. Dù đã lên chương trình cho Ronaldo giao lưu, ký tặng và chụp ảnh cùng người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ, nhà tổ chức sự kiện đã hủy chi tiết này vì lo ngại đông người cộng với sự cuồng nhiệt thái quá sẽ dẫn tới cảnh hỗn loạn.
Ronaldo thay vào đó chỉ xuất hiện trên ban-công của một tiệm cafe ở mặt tiền trung tâm thương mại, vẫy tay chào và phát biểu qua loa phòng thanh (xem clip). "Tôi yêu tất cả các bạn. Tôi rất vui được có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cảm ơn mọi người đã đến đây vì tôi", siêu sao tiền đạo của Real Madrid phát biểu. Trước câu hỏi về khả năng anh sang chơi bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ, Ronaldo từ chối khéo: "Tôi vẫn còn nhiều năm phía trước và trong bóng đá, chẳng ai nói trước được điều gì".
Ronaldo chào người hâm mộ từ trên cao. Ảnh: Todayszaman. |
Cảnh tắc nghẽ khiến nhà chức trách địa phương phải hoãn một số chuyến tàu điện trên phố Istiklal. Nhiều cửa hiện bên cạnh trung tâm mua sắm mà Ronaldo có mặt thì phải đóng cửa.
Thù lao cho Ronaldo và bạn gái trong chuyến đi quảng bá sự kiện này không được các nhà tổ chức tiết lộ.
Phương Minh