Tôi và bà xã có cùng một suy nghĩ là ngay từ nhỏ nên cho con cái làm quen với một hay một vài môn thể thao nào đó. Điều này sẽ giúp con tôi luôn khỏe mạnh và nghĩ xa hơn thì sau này bé có thể giao lưu và kết bạn dễ dàng hơn thông qua thể thao. Chính vì vậy lần lượt các môn bóng rổ, bơi lội và cầu lông đã được lên danh sách trong các môn thể thao mà bé sẽ được học.
Hiện tại tôi cho bé học bóng rổ ở khu vực sân Phú Thọ, mới đầu bé còn nhút nhát rụt rè, sau thì cũng đâu vào đó và mọi thứ đều ổn với bé. Bé thích ăn kem và uống sữa, ngoài ra thì phô mai chiên là món cũng mới được thêm vào danh sách món ngon của bé.
Cuối tuần cả nhà thường hay đi ăn và không như nhiều gia đình khác, tôi thường chọn đi ăn chay bởi vì ăn chay như để thanh lọc cơ thể và tạo sự mới lạ khi trong tuần ăn cá, thịt rất nhiều.
Tôi thường bổ sung vitamin cần thiết và canxi bằng sinh tố trái cây các loại và 2 ly sữa mỗi ngày. Tôi yêu quý con gái vô cùng, hy vọng con sẽ luôn mạnh khỏe và thông minh hơn.
Nguyễn Thượng Uyển