Kinh tế gia đình con trai tôi ổn định, vợ chồng hòa thuận và có một cháu trai. Điều khiến tôi trăn trở là gia đình của con gái. Con gái tôi lấy chồng xa, vợ chồng đều làm trên Sài Gòn, mướn nhà gần nhà tôi để tiện đi làm và nhờ tôi trông nom cháu. Năm ngoái con rể báo nợ 200 triệu đồng tiền vay qua mạng, nói là do làm ăn thua lỗ. Ngoài ra con còn nợ của con trai tôi 30 triệu đồng và nợ em trai tôi 40 triệu đồng. Gia đình con rể bán đất trả nợ nhưng chỉ trả được 100 triệu đồng do đất dưới quê giá được có như thế, con rể nhờ chồng tôi bảo lãnh vay họ hàng. Tôi hỏi con gái, con rể kinh doanh đầu tư gì, sau đấy vỡ lở ra là con rể nói dối, vay tiền trên mạng để chơi bài bạc.
Tôi thương con gái lấy phải chồng không ra gì nhưng không khuyên con ly hôn vì muốn cả hai cháu có đủ ba mẹ. Giờ con gái tôi nghỉ sinh, không đi làm, con rể đi làm không biết được bao nhiêu tiền nhưng đưa con gái tôi mỗi tháng hai triệu đồng tiền bỉm sữa, phải trả tiền nhà hai triệu đồng, nuôi hai cháu nhỏ. Tôi bảo con gái sang nhà mẹ ở để bớt tiền nhà. Chồng tôi làm bảo vệ lương tháng bảy triệu đồng, con trai mỗi tháng góp năm triệu đồng tiền ăn và trả tiền điện nước. Điều đáng nói là con dâu tôi khó chịu với con rể. Có lần đi ngang qua phòng con dâu, tôi nghe con nói với chồng rằng em rể không biết điều, tiền ăn không góp mà để nhà tôi chi trả, cũng không chịu làm việc nhà đỡ anh chị.
Tôi biết sống chung hay xảy ra xích mích nên muốn xây tạm một ngôi nhà nhỏ cho con gái để con không phải đi mướn nhà nữa. Vợ chồng tôi chỉ có 200 triệu đồng tiền tiết kiệm nên bảo gia đình con trai cho em gái vay 300 triệu đồng để xây nhà. Tôi biết con trai đang có khoản tích kiệm để mua ôtô, chi bằng chưa mua thì cho em gái vay trước. Con dâu nghe xong khó chịu ra mặt, nói không muốn cho người không có khả năng trả nợ vay tiền, còn nói vợ chồng tôi cứ lo thế này thì lo cho con gái cả đời chưa hết. Tôi tức giận nói con dâu làm được bao nhiêu mang về cho nhà ngoại hết (bố của con dâu đang mắc bệnh hiểm nghèo). Con dâu tôi khóc, không nói gì rồi về phòng. Hôm sau vợ chồng con trai thưa chuyện muốn ra ngoài ở riêng, gửi vợ chồng tôi 70 triệu đồng, nói đây là tiền phụ vợ chồng em xây nhà, không phải tiền cho vay.
Giờ tôi rất rối, không muốn xảy ra xích mích trong nhà. Tôi rất thất vọng với con dâu. Gia đình con trai tôi thu nhập khoảng 35 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài tiền ăn uống điện nước, nhà con trai chỉ nuôi một cháu nhỏ, đóng tiền bảo hiểm nhân thọ cho vợ chồng tôi cùng hai con. Tôi phải làm thế nào để vẹn toàn cả hai gia đình con trai và con gái?
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc