Tôi cảm thấy mọi thứ trên cuộc đời này đều vô thường, có đó rồi lại mất đó. Đây có lẽ là lúc giúp tôi học cách sống chậm lại, yêu thương bản thân và quan tâm mọi người nhiều hơn. Chúng ta làm công việc gì cũng được, ít tiền hay nhiều tiền cũng phải có khoản để dành phòng những lúc bất trắc. Hãy học cách thích nghi với những thay đổi của cuộc sống, chấp nhận sự biến động khôn lường trước. Mùa dịch này còn giúp tôi học cách kiên nhẫn đợi chờ, học cách biết ơn (ai vẫn còn công việc để duy trì thật là may mắn).
Cách đây nửa năm, tôi gặp chút vấn đề trong chuyện tình cảm, cũng đau buồn lắm, nghĩ nếu không tiếp tục với người này thì chẳng còn ai hợp hơn nữa. Trải qua khoảng thời gian này mới thấy thất nghiệp còn đáng sợ hơn thất tình; yêu bản thân trước đã, mọi việc khác không còn quan trọng nữa rồi.
Dạo này thấy nhiều trường hợp các cặp đôi ở nhà lâu quá lại đâm ra chán nhau hoặc các cặp lâu quá không gặp cũng xích mích, cãi nhau rồi chia tay. Các bạn có thế không? Nhìn những tấm ảnh ở TP HCM trong thời gian giãn cách, đường xá vắng vẻ, huy quạnh mà lòng tôi buồn man mác, chỉ mong dịch bệnh chóng qua, cuộc sống bình thường để mọi người quay lại với công việc dang dở. Chúc mọi người luôn giữ gìn sức khỏe và nhớ thực hiện 5K.
Linh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc