Buổi trưa hôm nói chuyện bỏ trầu thì ngay tối hôm đó em nói đi chơi với bạn thân (em gọi người đó là "người yêu") đến 12h đêm, tôi nhắn tin mới về.
Ngoài ra họ còn nhắn tin mùi mẫn, tôi vô tình mở điện thoại em nên đọc được. Tôi hỏi thì em bảo bình thường, chỉ là nói đùa với nhau. Tôi cũng bỏ qua rồi đám cưới được tổ chức. Sau 2 tuần cưới, đang nằm cùng nhau ở cửa hàng tôi làm, người bạn đó gọi điện cho vợ tôi hẹn gặp, vợ tôi cũng nằng nặc tìm lý do để đi. Theo các bạn, tôi nên làm gì?
Huỳnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc