Tôi đã biết lỗi lầm mình tạo ra, những khó khăn sẽ phải vượt qua trong giai đoạn sắp tới. Tôi hướng nội. Đối với tôi, việc chăm sóc con cái và chia sẻ việc nhà là trách nhiệm của mình, tôi không tự hào mà chỉ coi đó là hoàn thành bổn phận của người cha, người chồng. Điều tôi thực sự muốn là lo cho gia đình cuộc sống an nhàn, là điểm tựa để vợ không phải lo nghĩ về kinh tế.
Tôi hai lần thất bại nhưng không lừa lọc, dối gian ai, không tha hóa biến chất như các con bạc, con nghiện, không đánh mất uy tín và niềm tin đối với mọi người. Có chăng chỉ là tôi mãi giậm chân tại chỗ, không thành đạt được mà thôi. Tôi đã có những bước đi sai lầm thì giờ có nói gì cũng không thể thành đúng được nữa. Tôi luôn mong vợ có thể bỏ qua, đồng hành cùng mình để gia đình được hạnh phúc đủ đầy.
Về kinh tế, sau khi bán một mảnh đất đi là hết nợ, chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu. Về tình cảm, tôi chưa bao giờ hết yêu vợ con. Những ngày qua, nhìn các con cười vui vẻ bên cha mẹ, tôi không thể kìm lòng được khi nghĩ đến ngày vợ chồng con cái ly tán. Tôi đã sai, giờ chỉ biết xin vợ cho cơ hội. Tôi rất mong được các bạn cho lời khuyên, nên làm gì đây. Nếu vợ đọc được bài này, mong em hãy quyết định chậm lại, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc.
Thành
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc