Chúng tôi sống ở vùng nông thôn thuộc tỉnh Bình Dương, kết hôn được chín năm, có bé gái bảy tuổi và bé trai ba tuổi. Tôi đi làm hành chính, thường làm thêm giờ. Chồng đi làm theo ca nên có nhiều thời gian để lo việc nhà từ nấu cơm, dọn dẹp, đưa đón con đi học và tắm rửa cho chúng. Hàng tháng anh đưa tôi 10 triệu đồng, giữ năm triệu đồng để lo nhu cầu cá nhân, điện nước và đi chợ vặt. Tôi thấy hạnh phúc vì được chồng yêu chiều.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu anh không đam mê chơi tiền ảo. Cưới nhau về được hai năm, anh nói đầu tư tiền ảo thua 400 triệu đồng, tôi rất sốc vì ở vùng quê này đó là số tiền lớn. Anh đầu tư mà không bàn bạc với tôi. Tôi nói anh tự làm tự chịu, khoản đó anh tự trả. Giờ mỗi tháng anh đưa tôi năm triệu đồng, còn lại để lo sinh hoạt và trả nợ. Đến năm nay anh lại nói thua tiếp 600 triệu đồng, đến nỗi phải bán một miếng đất bố mẹ cho để trả nợ. Tôi thật sự chán nản và mệt mỏi. Mọi người nói đầu tư tiền ảo không khác gì đánh bạc, chỉ có thua. Giá như anh đầu tư gì cũng chia sẻ với tôi thì tôi còn có cảm giác mình được tôn trọng.
Tôi thấy anh không còn yêu vợ, không lo lắng cho tương lai của gia đình. Nếu anh không phải trả số tiền đó, chúng tôi đã có thể xây được ngôi nhà nhỏ. Giờ tôi muốn ly hôn, lo sợ một ngày nào đó anh lại thua lỗ, sẽ không còn là điểm tựa của gia đình nữa. Cả tháng nay anh luôn cầu xin tôi cho cơ hội. Giờ tôi phải làm sao đây?
Hiền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc