Người bạn thân tôi đang sinh sống tại một chung cư tại quận 8, TP HCM đây là một chung cư đã xảy ra vụ cháy vào năm 2018. Trải qua cảnh hoả hoạn bạn mới thấu hiểu, mới tỏ rõ việc cẩn trọng đến từ lửa như bếp gas, bếp điện rồi đến việc đốt nhang thờ cúng, các loại bếp hiện nay hiếm khi xảy ra việc cháy nổ.
Trong khi đó, vụ cháy căn hộ chung cư nơi tôi ở trong năm 2022 vừa qua mà nguyên nhân cháy được cho là xuất phát từ thắp nhang, đốt giấy tiền vàng bạc. Vụ cháy đó đã kịp thời dập tắt, may là không thiệt hại về tính mạng, chỉ tổn thất một số đồ đạc trong căn hộ và khói lan sang các căn hộ gần đó.
Nhưng vụ cháy làm cho toàn bộ cư dân của tòa nhà phải hoảng hốt, tháo chạy gây ra sự bất an rất lớn đến tâm lý cư dân đang sinh sống tại nơi đó. Nếu như trường hợp dập tắt lửa không kịp thời thì hậu quả khó lường trước được. Vụ cháy tại nơi mà tôi đang sinh sống cũng xuất phát từ việc bất cẩn, đừng xem thường "bà hỏa".
Có phải chăng tất cả vụ cháy lớn đều bắt nguồn từ những đám cháy rất nhỏ, cứ ngỡ rằng chẳng nguy hại gì nhưng nó lại gây ra hậu quả là rất lớn, khi lửa đến thì khó trở tay kịp thời đâu.
Cứ mỗi dịp lễ, Tết thì lượng vàng mã, giấy tiền vàng bạc, nhang được đốt khắp mọi nơi với số lượng nhiều đến nổi không sao mà có thể thống kê chính xác được. Đúng, tín ngưỡng là quyền tự do của mọi người, của mỗi cá nhân, mỗi gia đình nhưng điều đáng nói ở đây là cái chung của cộng đồng, của xã hội, mà nói gần hơn chính là hàng xóm của chúng ta.
Có lẽ tháng Giêng là tháng mà nhà nhà, người người đi viếng đền chùa, những nơi tâm linh khác là rất đông, đi theo đó là các mâm cỗ, bánh mứt... và không thể thiếu những nén nhang cầm trên tay mỗi người, theo như thói quen thì ít nhất một người cầm trên tay 5 -7 nén nhang.
Có một số nơi hạn chế đốt nhang, việc này chỉ được hạn chế thời gian gần đây nhưng đó đã là thói quen thì làm sao bỏ được, bên cạnh việc đốt nhang chính là đốt các loại xe, nhà, giấy tiền vàng bạc, đồ đạc... mà tất cả đều làm bằng giấy.
Tôi tin rằng, trong chúng ta ai cũng sẽ bị một lần bị tàn nhang rơi trúng hoặc bị bỏng nhẹ khi đầu nhang va trúng vào trong lúc chen lấn cúng bái, chưa nói đến việc khói nhang rất độc hại đã được cảnh báo rất nhiều.
Điều tôi muốn chia sẻ chính là giữ an toàn, cẩn trọng không chỉ cho bản thân mà cho cả người xung quanh chúng ta dù đi cúng viếng tại các nơi tâm linh hay tại gia đi chăng nữa thì hãy đặt sự an toàn lên hàng đầu trong dịp tháng Giêng để hạn chế một phần thiệt hại không chỉ là bị bỏng, không chỉ là bị tàn nhang rơi mà hơn thế nữa là giảm thiểu được thiệt hại tài sản, thậm chí là tính mạng.
Tấn Lộc
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.