Đây là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND TP HCM và đang triển khai hoạt động thí điểm theo mô hình công ty mẹ - công ty con, với hàng loạt dự án địa ốc quan trọng.
Theo quyết định, Đoàn Thanh tra gồm 12 thành viên này sẽ xoáy vào trình tự thủ tục đầu tư và thực hiện các dự án, gồm Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi, Vùng bổ sung phía Nam Sài Gòn, Công trình xây dựng cao ốc tại 32 Trương Định, Cảng công nghiệp Cát Lái, Công trình xây dựng tòa nhà văn phòng công ty, Hạng mục nhà hàng trong khu Trung tâm dịch vụ phục vụ cảng Cát Lái. Đồng thời, xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty...
Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi (quận 2) quy mô gồm 6 lô chung cư với 322 căn hộ, khu biệt thự vườn 236 căn và khu công viên cây xanh. Tổng kinh phí đầu tư 274,970 tỷ đồng, trong đó hơn 87,3 tỷ đồng xây biệt thự, hơn 76,5 tỷ đồng xây chung cư. Phần kinh phí còn lại là xây dựng hạ tầng, san nền, đền bù giải tỏa... Nhưng trong khi chưa hoàn tất việc đền bù cho dân; chưa san lấp mặt bằng xong; chưa xây dựng cơ sở hạ tầng; chưa được Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) chấp nhận hồ sơ xin giao đất... thì lãnh đạo Saigon IPD đã ký hàng loạt hợp đồng "chuyển nhượng quyền sử dụng đất nền nhà" cho các cá nhân và đơn vị khác.
Đến cuối tháng 8/2004, đã có tổng cộng 138 nền biệt thự được ký bán và một số cá nhân mua được đã tranh thủ sang tay kiếm lời. Trong số những người được mua, đáng chú ý là có một cá nhân đã mua được đến 34 nền, tính ra hơn 6.000 mét vuông. Ngoài ra, Saigon IPD cũng ký hàng loạt các hợp đồng san lấp mặt bằng trị giá hàng chục tỷ đồng với một doanh nghiệp có trụ sở tại quận Gò Vấp, nhưng các hợp đồng chỉ ghi giá tiền, không thể hiện khối lượng thi công chi tiết...
Từ nhiều năm qua, tình hình nội bộ Saigon IPD đã bắt đầu lộn xộn. Một trong số những cán bộ kỳ cựu, thôi việc vào năm 2004 với lý do "hết hạn hợp đồng lao động", khi tiếp xúc với báo giới đã tỏ ra rất bức xúc và khẳng định: "Vì tôi có những ý kiến không trùng hợp với các anh ấy cho nên tôi phải ra đi".
Một số cán bộ khác như kế toán trưởng, phó phòng kế toán và gần đây nhất một số cán bộ vừa được bổ nhiệm chức vụ mới nhưng không hiểu sao cũng đã lặng lẽ... xin thôi việc. Nhiều đơn thư tố cáo nặc danh với các nội dung chỉ trích lãnh đạo Saigon IPD đã xuất hiện; một số cơ quan ngôn luận của TP HCM cũng phanh phui nhiều dấu hiệu khuất tất liên quan đến tài chính ở Saigon IPD và một thành viên trực thuộc là Công ty Thái Dương (tức Sunco, trụ sở tại 32 Trương Định, quận 3).
Cuối tháng 9/2006, không chịu được những bức xúc tại đơn vị mình, giám đốc một công ty thành viên khác cũng đã có công văn báo cáo sự việc thẳng lên Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân. Vị giám đốc này đã chấp nhận mất chức để phản đối việc công ty mẹ "ép" phải tiếp nhận một nữ kế toán trưởng mà ông cho rằng không đủ năng lực. Thậm chí trong báo cáo gửi lên Chủ tịch Lê Hoàng Quân, ông bức xúc đặt vấn đề: "Cách làm việc như vậy có tương xứng với một doanh nghiệp Nhà nước không, hay đây chỉ là một công ty gia đình?".
(Theo Thanh Niên)