Từ: Cuong
Đã gửi: 31 Tháng Năm 2011 7:50 CH
Nghe tâm sự
Chào Thanh!
Tôi rất ít khi đọc mục Tâm sự, tuy nhiên đề tài Thanh đưa ra khiến tôi không thể không đọc. Câu chuyện rất thú vị và Thanh là phụ nữ đã chủ động để bảo vệ cho tình yêu của mình. Trường hợp của Thanh không phải là duy nhất, bản thân tôi cũng đã trải qua cảnh tương tự. Rất tiếc bạn gái tôi đã không thể vượt qua cái rào cản gia đình, quan niệm con gái mình giỏi hơn tôi, và đã bỏ tôi, mặc dù chúng tôi đã yêu nhau 4 năm.
Quay lại vấn đề chênh lệch học vấn, các cụ nhà mình ngày xưa hay có quan niệm là con gái phải ở trong bếp, còn con trai thì lo việc lớn trong nhà, cái ảnh hưởng của định kiến cổ hủ này vẫn còn tồn tại. Bạn được ra nước ngoài du học, hẳn có cái nhìn nhận về cuộc sống khác với bậc cha mẹ mình. Khác không phải là do bạn giỏi hơn cha mẹ, mà do bạn có góc độ nhìn nhận khác.
Ông trời cho con người đôi mắt để nhìn bằng cả hai, cho đôi tai để nghe bằng cả hai, có nghĩa là một mặt những ý kiến của gia đình bạn cũng nên lắng nghe. Mặt khác bạn cũng nên cân nhắc theo những gì mình đã trải nghiệm, những gì mình đã được nhìn thấy, nghe thấy từ người khác.
Bạn đang có một người bạn trai tốt và theo như bạn tâm sự, tôi thấy bạn là người có học. Bạn hãy lắng nghe trái tim của mình, nếu bạn trai yêu bạn như vậy, và nếu tôi có thể khuyên được bạn thì tôi khuyên bạn nên chọn anh ấy làm chồng. Tôi viết "chọn" ở đây không có nghĩa là bỏ cha mẹ để lấy được người mình yêu và người yêu mình. Dù sao thì cha mẹ nào cũng mong cho con cái mình hạnh phúc cả, và nỗi lo như vậy xuất phát từ lý do như tôi đã viết ở trên.
Các bạn sẽ hạnh phúc nếu thực sự yêu nhau. Tôi nghĩ trình độ hay không không quan trọng, quan trọng nhất là sự tôn trọng lẫn nhau. Tôi tin là bạn sẽ có lựa chọn đúng đắn. Người Việt hay dùng cụm từ duyên phận, song tôi nghĩ duyên là do trời, phận là do người, các bạn đã có duyên gặp nhau, phận mình do mình quyết định. Đừng để bị ảnh hưởng bởi những quan niệm sai về trình độ văn hóa.