Từ: Vinh Trần
Đã gửi: 01 Tháng Sáu 2011 9:55 SA
| Nghe tâm sự của Thanh |
Chào bạn!
Mình đã đọc tâm sự của bạn, mình biết bạn đang có một tình yêu đẹp bên người bạn trai mà theo bạn kể thì đó là người bạn trai rất tuyệt vời đối với bạn. Vậy tại sao bạn phải suy nghĩ nhiều cho mệt, đây là hiện tượng của việc học cao như bạn đấy. Những người học cao khi quyết định làm một vấn đề gì đó thường vận dụng hết kiến thức của mình để suy nghĩ, tư duy logic tới các trường hợp xảy ra, nghĩ đi nghĩ lại rồi chọn phương án tốt nhất cho mình, nhưng khi chọn được rồi thì cơ hội lại vụt qua mất hay thế nào đó.
Bạn ơi, cuộc sống muôn hình muôn vẻ, nó cũng như là một canh bạc thôi, lúc may, lúc rủi, không ai có thể biết trước được, ba mẹ bạn khuyên vậy cũng chỉ muốn tốt cho bạn. Nhưng trong chuyện tình cảm liên quan đến cả cuộc đời thì bạn phải là người quyết định cho mình, sau này có hạnh phúc thì bạn hưởng còn không thì chịu chứ có phải là ai khác đâu. Làm việc gì cũng có rủi ro của nó, quan trọng là mình phải biết chấp nhận rủi ro khi đến với mình.
Khi yêu và quyết định cùng nhau xây dựng hạnh phúc thì điều quan trọng là 2 người phải biết cảm thông, chia sẻ, và luôn tôn trọng nhau thì mới có được một gia đình hạnh phúc, còn công việc hay trình độ học vấn chỉ là phương tiện để bạn duy trì cuộc sống thôi bạn ạ. Mình nói vậy là bạn hiểu mình khuyên bạn thế nào rồi.
Chúc 2 người luôn hạnh phúc.