Lực lượng cứu hộ Trung Quốc hôm nay phải tạm dừng chiến dịch tìm kiếm nạn nhân và hộp đen chuyến bay mang số hiệu MU5735 của China Eastern gặp nạn do mưa lớn trút xuống khu vực. Nước mưa làm ngập hố va chạm nơi máy bay lao xuống, đồng thời gây nguy cơ sạt lở đất, đe dọa lực lượng tìm kiếm.
Chiến dịch tìm kiếm cứu nạn đã được tiến hành liên tục từ chiều tối 21/3, sau khi chiếc máy bay chở 132 người lao xuống sườn núi ở huyện Đằng, thành phố Ngô Châu, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc. Tuy nhiên, giới chức thông báo đến nay vẫn chưa phát hiện người sống sót cũng như hộp đen máy bay.
Thân nhân, bạn bè và đồng nghiệp của những người có mặt trên chuyến bay hôm 21/3 cùng tập trung để chờ đợi tin tức tại sân bay Quốc tế Bạch Vân Quảng Châu, điểm đến dự kiến của chuyến bay xấu số.
Một người đàn ông họ Yan cho biết nữ đồng nghiệp 29 tuổi của anh là hành khách trên chuyến bay này và anh đã báo tin cho mẹ cô. "Bà khóc nghẹn không nói nên lời", Yan chia sẻ, thêm rằng anh cũng rất đau đớn khi biết tin.
Một người phụ nữ bật khóc trong khu vực dành cho thân nhân của những người trên chuyến bay MU5735 tại sân bay Quốc tế Bạch Vân Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 22/3. Ảnh: AP.
Cảnh sát Côn Minh và Hồ Nam đã đến gặp thân nhân các nạn nhân trên chuyến bay, đề nghị họ cung cấp mẫu ADN để phục vụ công tác giám định. Ở huyện Đằng, cha của một nam sinh 18 tuổi có mặt trên chuyến bay cho biết ông và hai thành viên khác trong gia đình không được phép vào ngôi làng gần nơi máy bay rơi.
"Chúng tôi không muốn làm khó giới chức, nhưng chúng tôi cần nắm được tình hình", người cha này nói. "Làm ơn hãy để chúng tôi tới hiện trường để biết tiến độ giải cứu. Nếu con trai tôi con sống, hãy để tôi gặp nó. Nếu đã chết, hãy cho tôi nhìn xác con lần cuối".
Xiao Fang, từ Quảng Châu, cho biết bạn của cô có anh trai trên chuyến bay và đã nhờ cô tới sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu chiều 22/3 để hỏi thêm về chiến dịch tìm kiếm, vì gia đình tại Côn Minh không có thêm thông tin gì.
"Hoàn toàn bất lực, hãng bay không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Họ yêu cầu chúng tôi ở lại và chờ đợi", Xiao Fang chia sẻ. "Anh ấy là trụ cột gia đình, lo cho mẹ già, người vợ trẻ và một cậu con trai mới một tuổi. Họ hiện vô cùng đau buồn".
Xiao cho biết cảnh sát đã đến nhà nam hành khách tại Côn Minh để thu thập mẫu ADN từ người mẹ tối 21/3, song không cung cấp bất cứ thông tin nào. "Gia đình cần được giúp đỡ nhiều hơn", cô nói.
Thân nhân của những người trên chuyến bay MU5735 chờ tin tại khu vực riêng trong sân bay Quốc tế Bạch Vân Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Video: Guardian.
Anh Wen, từ thành phố Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, cũng đang mòn mỏi chờ tin tức về vợ. "Vợ tôi đã ở trên chuyến bay đó, cô ấy tới Quảng Châu làm việc. Cô ấy năm nay mới 22 tuổi, chúng tôi mới kết hôn được 5 tháng", Wen nói, thêm rằng cả gia đình đang gấp rút di chuyển tới hiện trường vụ tai nạn.
Theo trang Ctdsb.net, một đội ngũ 70 bác sĩ tâm lý đã được triển khai tới Ngô Châu để sẵn sàng hỗ trợ tâm lý cho người nhà hành khách bất cứ lúc nào.
Vụ tai nạn máy bay thảm khốc hôm 21/3 ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành hàng không Trung Quốc và chấm dứt kỷ lục 12 năm bay an toàn của hàng không nước này cũng như thế giới. Giới chức Trung Quốc cho biết do chưa tìm thấy hộp đen, họ không thể đưa ra bất cứ nhận định nào về nguyên nhân máy bay rơi.
Đức Trung (Theo Reuters/SCMP/Sina)