"Tâm lý của tác giả là tâm lý muốn làm giàu nhanh chứ không phải là tích lũy đủ 36 cây vàng để dưỡng già.
Theo tác giả: 'Một kế hoạch tài chính thông minh không chỉ dựa vào tiết kiệm, mà còn phải có chiến lược tăng thu nhập. Nếu thu nhập không tăng, giá vàng tăng thì phải làm thế nào?'.
Nói cách khác bạn đang nghĩ rằng đầu tư tài chính cần thông minh chứ không cần kiên nhẫn.
Warren Buffet từng nói: 'Đầu tư không phải một trò chơi, nơi những gã có IQ 160 đánh bại kẻ IQ 130. Bạn không cần quá nhiều trí tuệ trong kinh doanh... Điều bạn thực sự cần là sự ổn định cảm xúc'.
Khi giá vàng tăng, bạn có thấy tài sản tích lũy của mình tăng không? Bạn bằng lòng với điều đó không? Khi giá vàng giảm, bạn có sợ mất lãi không? Nhiều người thấy giá giảm thay vì tranh thủ mua vào thì lại sợ hãi bán ra. Bạn có cần thiết chạy theo sự lên xuống thất thường của thị trường không?
Nếu thu nhập không tăng, giá vàng tăng thì phải làm thế nào? Khi đó bạn không cần mỗi tháng mua một chỉ mà 3 tháng, 6 tháng mua một chỉ. Việc gì phải tự gây áp lực cho bản thân. Bạn đầu tư cho bản thân chứ đâu phải để ganh đua với người khác.
Trước khi nghĩ đến một 'kế hoạch tài chính thông minh' hãy nghĩ đến việc bạn đã đi bao xa với kế hoạch ban đầu. Bạn có đủ kiên nhẫn để đi hết con đường đó không?
Cái đích cuối cùng của bạn, 30 năm sau, là cầm vàng hay cầm tiền trong tay để dưỡng già? Bạn lựa chọn cái gì, vàng (money) hay tiền (currency)?".
Độc giả Hoàng Tùy Phong phân tích và nhận định như trên, cho rằng tác giả bài viết 'bỏ cuộc' vì mục đích mua vàng là để làm giàu nhanh, chứ không phải kiên trì tích lũy trong thời gian dài để dưỡng già.
Bình luận này được viết sau bài Bỏ cuộc 'mỗi tháng mua một chỉ để có 36 cây vàng dưỡng già', theo đó, tác giả chia sẻ thu nhập không tăng, vàng vượt 90 triệu đồng một lượng nên không thể 'bóp mồm, bóp miệng' để mua vàng cho tương lai 30 năm.
Hữu Nghị tổng hợp