Nuôi 3 chị em tôi ăn học là cả một gánh nặng đối với bố mẹ. Và có thể nói, mọi nguyện vọng của 3 chị em tôi đều được bố mẹ cật lực đáp ứng, mặc dù không dễ dàng gì.
Nghĩ đến những nhọc nhằn, vất vả của mẹ trong suốt quãng thời gian qua, tôi thật không cầm nổi nước mắt.
Tần tảo làm lụng nuôi các con, mẹ tôi chẳng lo cho bản thân mình. Bao nhiêu tâm huyết, sức lực, mẹ dồn cả vào việc chăm các con.
Để rồi hôm nay đây, chúng tôi đều đã khôn lớn, đứa đã ra trường và đi làm, đứa vẫn đang theo đuổi con đường học vấn. Còn mẹ, mẹ đâu được như xưa nữa. Thời gian trôi khiến mẹ già hơn. Đau xót hơn là bệnh tật làm thân xác mẹ tôi càng giệu giã.
Mẹ tôi đã mắc bệnh sỏi thận. Cả hai bên thận của mẹ đều có sỏi. Giáp Tết Nguyên đán Tân Mão hai năm trước là lần thứ hai mẹ tôi lên bàn mổ lấy sỏi.
Trong lần mổ trước của mẹ, tôi còn đang là học sinh tiểu học, chưa hiểu hết được nỗi đau mẹ phải trải qua. Tôi chỉ thấy rằng sau khi vắng nhà vài ngày thì mẹ lại trở về, hình như mẹ bị ốm, vì mẹ hay nằm, đi lại cũng nhẹ nhàng lắm.
Lần này, đến bệnh viện chăm mẹ, nắm bàn tay gầy xương của mẹ lúc mẹ đau, tôi mới cảm nhận được cái đau đớn ấy.
Thực sự, khi ấy tôi mới thấm thía bài thơ:
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha
Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con
Ai còn Mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghen con”.
Tết năm ấy, tôi bớt vui chơi hơn trước, dành nhiều thời gian chăm mẹ hơn. Lúc đó mới thấy bản thân thật đáng trách, tại sao không quan tâm mẹ nhiều hơn từ trước.
Tết cổ truyền - Tết của tình thân lại sắp đến. Người người, nhà nhà sắm sửa để chuẩn bị cho gia đình mình đón Tết. Tôi bất giác nghĩ lại tất cả nỗi nhọc chằn mà mẹ tôi đã âm thầm chịu đựng. Tôi mong thời gian này trôi nhanh hơn để mau mau được trở về nhà, trở về sum vầy bên gia đình, bên mẹ của tôi.
Tôi biết, gia đình tụ họp đông đủ là niềm hạnh phúc lớn của mẹ. Chỉ cần được ngắm nhìn các con là mẹ mãn nguyện, thấy đứa này gầy đi là mẹ lo, đứa kia huyên thuyên chuyện thi cử là mẹ mừng…
"Giờ đây, chúng con chỉ mong mẹ luôn khỏe mạnh, không đau lưng, đau đầu lúc trái gió trở trời. Mong mãi mãi được sống trong vòng tay ấm của mẹ. Tết sắp đến, chúng con sẽ lại về với mẹ, mẹ nhớ cười thật tươi đón chúng con nhé".
Chúng con mãi yêu mẹ!
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Phan Thị Ngân