![Suy cho cùng thì đây cũng là cái Tết thứ 7 nó xa nhà rồi. Nhớ nhà là khái niệm gì đấy xa xôi lắm. Ảnh tác giả cung cấp](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/03/09/tet4-9378-1425868618.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=dPAMCS5K0-umt6FANk8AfA)
Suy cho cùng thì đây cũng là cái Tết thứ 7 nó xa nhà rồi. Nhớ nhà là khái niệm gì đấy xa xôi lắm. Ảnh tác giả cung cấp
Mấy ngày liền nó hạ quyết tâm Tết năm nay sẽ ăn uống hưởng thụ thoải mái. Đêm 30 Tết nó sẽ đóng đô ở thư viện trường xem Táo Quân, mặc kệ các bạn ngồi xung quanh ngó màn hình máy tính của nó đầy tò mò. Sáng mùng 1 nó với chị cùng nhà sẽ mặc thật đẹp đi du xuân, chụp ảnh và hưởng cái rét 4°C.
Nó ghi chép kế hoạch cẩn thận vào quyển sổ vật bất ly thân, lại còn vẽ thêm mấy câu chúc Tết vào bên cạnh cho có không khí. Suy cho cùng thì đây cũng là cái Tết thứ 7 nó xa nhà rồi. Nhớ nhà là khái niệm gì đấy xa xôi lắm.
Chiều ngày 30 Tết ở Việt Nam, theo đúng kế hoạch, nó lóc cóc vào trường. Khác với mọi năm, năm nay bỗng dưng nó có cái cảm giác trống rỗng. Mắt xem chương trình ưa thích mà đầu nó suy nghĩ vu vơ. Giờ này không biết mẹ đã dọn nhà xong chưa, năm nay bố có mua cây quất về chưng như ngày xưa không, cậu em trai đã thu nhặt được bao nhiêu tiền mừng tuổi.
Nó bỗng thấy thèm cái vị ngọt ngọt của xôi gấc, cái mùi thơm nhẹ nhàng của canh bóng nấu nấm hương, cái tất tả của Hà Nội chuẩn bị đón Tết. Nó sợ lên Facebook mấy ngày này. Bạn bè nó ở nhà hẹn hò rủ nhau đi ăn tất niên, anh chị em họ nó chụp ảnh mâm cơm sum vầy. Nó chạnh lòng. Không biết còn ai nhớ đến nó không.
Sống xa nhà cả nghìn cây số nhưng nó nhất quyết tính giờ ngày Tết theo giờ Việt Nam. Người ta bảo nó hâm, sống ở đâu thì phải theo giờ ở đấy. Nó không nghe. Nó cố níu giữ lại một mảnh của quê nhà theo cách ấy. Vậy nên mới có chuyện năm nay ngồi họp mà nó cứ liếc nhìn đồng hồ bên góc máy tính. Chưa năm nào nó bỏ lỡ xem pháo hoa đêm giao thừa cả. Năm nào nó cũng vừa xem vừa lẩm nhẩm lời chúc mừng năm mới. Qua màn ảnh nhỏ cũng được, cái chính là cái tâm.
4h57, 4h58, rồi 4h59, 5h. Nửa đêm ở nhà rồi. Không kịp. Nó tự trách mình. Hay chốc nữa tìm clip xem đỡ?
Năm nay bố mẹ bảo nó về ăn Tết. Cũng đã gần 2 năm rồi bố mẹ nó chỉ được nhìn thấy khuôn mặt to như cái tivi của nó qua skype. Nó gạt phắt đi. Về ngắn quá mà bay cả chục tiếng liền, không đáng. Nhưng nó biết đấy không phải lý do duy nhất.
Nó sợ Tết ở Việt Nam không còn như nó nhớ. Biết đâu nhà cao tầng che hết pháo hoa? Biết đâu không còn hạt mứt hạt dưa vì mấy thứ đấy "toàn chất bảo quản"? Biết đâu không còn niềm vui đi lễ đầu năm vì chùa ngạt khói hương? Biết đâu Hà Nội không còn tĩnh lặng và bình yên? Biết đâu chẳng có ai đi chơi Tết với nó vì bạn bè nó đều có đôi có cặp? Biết đâu…?
Hoặc cũng có thể nó không về ăn Tết vì nó tiếc hơn một nghìn bảng tiền vé máy bay. Đơn giản thế thôi!
Chử Thùy Dương
Cuộc thi "Xuân Bốn phương" do VnExpress phối hợp với nhà tài trợ Lenovo tổ chức từ ngày 9/2 đến 8/3/2015. Các độc giả đang sinh sống ở nước ngoài có thể gửi bài dự thi để chia sẻ cảm xúc về mùa xuân, cảm nhận Tết Việt xa quê hương và cách đón Tết của cộng đồng ở các nước khác nhau. Bài dự thi được thể hiện dưới dạng bài viết, thơ, nhạc, ảnh, video, kèm chú thích bằng tiếng Việt có dấu. Có 4 giải tuần dành cho 4 bài dự thi nhận được lượng "Like" Facebook nhiều nhất trong từng tuần. Hai giải chung cuộc dành cho bài dự thi nhận được lượng "Like" Facebook nhiều nhất sau 4 tuần và bài dự thi xuất sắc do Ban giám khảo lựa chọn. Chi tiết thể lệ và giải thưởng. Gửi bài dự thi tại đây. |