Mẹ ạ! khi con viết lên những dòng tâm sự này cũng là lúc mẹ đang ở ngoài đồng rét mướt, vật lộn với những hòn đất.
Mẹ luôn tần tảo làm lụng để mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho chúng con. Khi mẹ sinh em út, tuy con còn bé nhưng con biết mẹ vẫn luôn là người phụ nữ đẹp nhất gia đình mình. Mẹ không chỉ đẹp về thể xác, mà còn đẹp về tâm hồn. Mẹ vất vả công việc đồng áng và lại còn thiệt thòi hơn những bà mẹ khác. Mẹ không có người tâm sự, không có người nhổ tóc sâu, tóc bạc và cái chức ‘bà ngoại’ mẹ cũng chẳng bao giờ được chạm đến. Con tâm sự với mẹ, nhưng con là con trai nên chẳng thể nào chia sẻ hết cùng mẹ được.
Ngày trước, mỗi khi Tết đến xuân về con hay làm nũng mẹ vì chưa hiểu được công việc của mẹ. Mẹ bận cả trăm công nghìn việc, nào là việc đồng, nào là việc ngoài chợ, rồi việc nhà cửa. Thế mà con luôn vùng vằng dỗi để mẹ đưa đi mua quần áo mới. Lúc đó con chưa hiểu mẹ ạ. Con xin lỗi mẹ! Và một mùa xuân lại sắp đến mẹ ạ.
Mọi nhà đang sắm sửa dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết. Nhà mình thì thường hay dọn dẹp muộn mẹ nhỉ? Mẹ còn bận việc chạy chợ để kiếm tiền lo cho gia đình mình một cái Tết sum vầy, tươm tất. Mọi năm con đi học xa nhà nên khi về mẹ đã dọn dẹp tinh tươm. Tại mẹ cứ lo con không làm được nên mẹ hay tranh thủ dọn mỗi khi ở nhà, khi thì trưa, khi thì tối. Năm trước nhà mình còn cái nền gạch đất nên việc dọn dẹp không khó khăn mẹ nhỉ? Mẹ chẳng phải lau chẳng phải cọ chỉ cần lấy cái chổi rơm quét là sạch. Còn cái bếp nhà mình đun rơm, bồ hóng phủ kín mái bếp mẹ cũng quét sạch bong.
Mẹ cũng hay nói rằng: “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”. Nhà mình xây nhà năm trước cái nền cũng lát đá hoa rồi. Năm nay con sẽ về sớm giúp mẹ dọn dẹp. Con sẽ lau thật sạch để nhà mình tràn ngập hương thơm đón Tết...
Năm mới cũng sắp đến, con chúc mẹ sức khỏe, bình an, luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình mình.
Con yêu mẹ!
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Nguyễn Văn Tú