Mẹ chồng tôi buôn bán tạp hóa quanh năm hầu như không có ngày nào là ngày nghỉ Tết, vì Tết cũng không khác là bao so với ngày thường, có chăng là Tết khiến mẹ bân rộn hơn mà thôi.
10 năm trước, từ ngày hai vợ chồng mới yêu nhau, tôi đã quen với việc những ngày lễ Tết thì chồng phải ở nhà phụ giúp mẹ buôn bán chứ không đi chơi cùng tôi được. Tôi cũng thường đến phụ giúp vào những ngày giáp Tết vì những lúc ấy công việc buôn bán của mẹ tất bật hơn bao giờ hết.
Chúng tôi luôn mong mẹ sẽ có một cái Tết bớt đi lo toan mà vẫn vẹn toàn, có thêm nhiều niềm vui và sự bất ngờ. Hơn hết, mẹ sẽ được nghỉ ngơi và tận hưởng trọn vẹn niềm hân hoan, hạnh phúc mỗi độ Tết về. Nhưng không, thêm một cái Tết là mẹ chồng tôi lại thêm những lo toan. Gần Tết, mẹ lo vốn liếng để lấy hàng, Tết đến rồi lại lo lắng có bán đắt hàng hay không. Hơn hết, Tết là những ngày mẹ càng không được nghỉ ngơi và tận hưởng niềm vui bên con cháu, mà ngược lại đây lại là những ngày mẹ vất vả nhất trong năm.
Tất cả anh chị em trong gia đình luôn mong làm việc thật tốt để có thể lo cho bố mẹ, để bố khỏi phải hàng ngày chạy ngược xuôi giao hàng và mẹ không còn giật mình trong những giấc ngủ trưa khi có ai đó gọi mua hàng. Hơn hết là để bố mẹ được tận hưởng cái Tết trọn vẹn sau bao nhiêu năm vất vả.
Tôi viết lên những dòng này không phải bằng tất cả tình yêu thương đối với mẹ chồng, bởi vì những ngày tháng ít ỏi làm con dâu mẹ, tôi vẫn chưa thể hiểu được tất cả vất vả trong bao nhiêu năm chăm chút cho sự trưởng thành của chồng tôi. Tôi viết lên đây bằng tất cả tình thương to lớn của chồng với mẹ, cộng với tình yêu sâu sắc của mình dành cho chồng gộp lại, với mong muốn mẹ của chúng tôi sẽ có những cái Tết ấm áp, yên vui, đặc biệt là không còn những nỗi lo toan.
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Ngô Trương Ngọc Bích