Vậy là mấy ngày Tết đã qua, chúng ta lại phải tất bật lao vào công việc rồi lại háo hức chờ Tết mỗi dịp cuối năm. Háo hức hay sợ sệt là do mỗi người. Trong khuôn khổ bài viết này, tôi muốn nói về những người thất bại, nợ nần rất sợ Tết đến.
Trước Tết, một người bạn thân nhắn tin cho tôi bảo rằng có lẽ sẽ không về nhà, vì không sao đối diện được với người nhà. Anh ấy đã thất nghiệp suốt nửa cuối năm rồi, nguồn thu nhập chính không còn, mỗi tháng chỉ còn vài đồng lẻ từ các việc lặt vặt, trong khi cuộc sống ở thành phố lại trăm thứ phải chi tiêu, vậy nên anh không muốn về.
Nghi ngờ đây chỉ là một lý do phụ, tôi gặng hỏi mãi thì anh bạn mới khai ra nguyên nhân chính: Đang nợ cả trăm triệu đồng vì cờ bạc. Tiền về xe, tiền quà cáp còn không biết lấy ở đâu huống gì tiền trả nợ. Vậy nên bạn tôi đâm ra chán, không muốn về.
Tôi về Tết ở nhà, thấy phía bên nhà ông bác của tôi năm nay ăn Tết khá im ắng. Mọi năm, chỉ cần thấy tôi ló dạng ở nhà là hai vợ chồng bác tìm cách tiếp cận hỏi thăm để kể chuyện. Năm thì ông anh con bác mới đổi xe, năm thì mới gắn cho vợ chồng bác máy lọc nước, máy lạnh, làm lại nhà vệ sinh có máy nước nóng, năm thì "đưa cả chục triệu để vợ chồng bác xài Tết".
Năm nay, đã 29 Tết mà không thấy "đứa con hiếu thảo" của ông bác tôi đâu, hình như nhà họ cũng không buồn ăn Tết. Tôi hỏi ra mới biết, lại dính vào nợ nần nên cả nhà chẳng còn tâm trạng ăn Tết. Ông anh họ đó nợ số tiền khá lớn, nên nhà ông bác tôi định sau Tết bán bớt đất để lấy tiền trả nợ.
Hình như mỗi dịp cuối năm, người người ngồi tổng kết lại năm qua mình được gì, mất gì? Được nhiều thì vui, còn mất mát nhiều thì buồn, thế nên đâm ra kẻ vui người buồn ngày Tết.
Và dễ nhận biết nhất là những người vui: họ thường hay khoe khắp nơi - thuật ngữ dân mạng năm qua gọi là flex.
Tôi chỉ xem dịp Tết là khoảng thời gian sống chậm lại, để nghe một khúc nhạc, một cuốn sách hay. Tôi không quá kỳ vọng mình sẽ đem một cục tiền to đùng về nhà, nên khi không có nó, tôi cũng không buồn (vì mất cơ hội khoe).
Về phía ngược lại, Tết là cơ hội để nghỉ ngơi, nhìn vào bên trong, chứ không phải nhìn ra bên ngoài, thấy người khác thành tựu để rồi chạnh lòng.
Một số chia sẻ đầu xuân, mong mọi người thảo luận. Hy vọng năm mới nhiều điều mới sẽ đến với chúng ta, để Tết sau không ai phải quá bận lòng.
Trúc Nam
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.