Khi Ezmarai Ahmadi trở về ngôi nhà ở thủ đô Kabul sau giờ làm việc tối 29/8, như thường lệ, ông được chào đón bởi đám đông trẻ con trong nhà, bao gồm các con trai, con gái và nhiều đứa cháu họ.
Ezmarai lái chiếc ôtô màu trắng lên vỉa hè trước ngôi nhà khiêm tốn nằm ở khu Kwaja Burga đông dân cư phía tây bắc Kabul, sau đó đưa chìa khóa xe cho con trai cả. Đám trẻ sau đó dồn vào trong xe để chơi đùa, trong khi Ezmarai đứng theo dõi ở bên cạnh.
Đột nhiên, một quả tên lửa từ trên trời lao xuống. Chiếc xe màu trắng của Ezmarai nổ tung, giết chết 10 người trong nháy mắt.
![Người thân gia đình Ahmadi bên cạnh chiếc xe bị phá hủy trong đòn không kích hôm 29/8. Ảnh: AFP.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/08/31/kabul-3-9749-1630380800.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ZLgUQKhM0ElrjeOQZu8-3Q)
Người thân gia đình Ahmadi bên cạnh chiếc xe bị phá hủy trong đòn không kích hôm 29/8. Ảnh: AFP.
Quân đội Mỹ hôm 29/8 cho biết đã không kích phá hủy một xe bom chứa đầy thuốc nổ ở Kabul, tiêu diệt nghi phạm và chặn đứng âm mưu đánh bom tự sát nhằm vào sân bay quốc tế Hamid Karzai. Một ngày sau, các thông tin cho thấy dường như họ đã phạm sai lầm khủng khiếp với đòn không kích này.
"Quả tên lửa bắn trúng chiếc xe đầy trẻ em trong nhà chúng tôi. Tất cả đều thiệt mạng", Aimal Ahmadi, anh trai của Ezmarai, cho biết. Con gái ông là một trong 6 trẻ em thiệt mạng trong sự việc.
Tuy nhiên, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby giải thích rằng tên lửa Mỹ khi đánh trúng chiếc xe bom đã kích hoạt khối thuốc nổ bên trong, tạo ra vụ nổ thứ hai, lớn đến mức phá hủy cả chiếc xe cạnh đó và khiến dân thường thiệt mạng.
"Không ai muốn điều này xảy ra, nhưng chúng tôi khi đó cũng tin rằng một mối đe dọa hiện hữu sắp xảy đến với các binh sĩ ở sân bay Hamid Karzai, cũng như dân thường xung quanh đó", Kirby nói.
"Chúng tôi đã biết thông tin về thương vong dân thường sau cuộc tấn công vào một chiếc xe ở Kabul", đại tá Bill Urban, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ (CENTCOM), cho biết trong một tuyên bố hôm 29/8.
Khi hàng xóm của gia đình Ahmadi nghe thấy tiếng nổ, họ nhanh chóng đến hiện trường để giúp đỡ. "Tất cả trẻ em đều chết trong xe, người lớn thiệt mạng ở bên ngoài. Chiếc xe cháy dữ dội, chúng tôi còn không tìm được mảnh thi thể nào", một người hàng xóm tên Sabir cho hay.
"Không rõ điều gì có thể đã xảy ra và chúng tôi đang điều tra thêm. Chúng tôi sẽ vô cùng đau buồn nếu xảy ra khả năng người vô tội thiệt mạng", đại tá Urban cho biết.
Tuy nhiên, những lời này dường như là vô nghĩa với người dân ở khu Kwaja Burga. "Taliban sát hại chúng tôi, IS tàn sát chúng tôi và giờ người Mỹ cũng giết chúng tôi. Tất cả họ đều nghĩ những đứa trẻ là khủng bố sao", Rashid Noori, một hàng xóm của gia đình Ahmadi, nói.
Cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ diễn ra vài ngày sau khi một kẻ đánh bom liều chết của Nhà nước Hồi giáo Khorasan, chi nhánh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan, thực hiện vụ tấn công nhằm vào quân đội Mỹ ở sân bay Kabul hôm 26/8. Khoảng 170 người chết trong vụ tấn công, gồm 13 lính Mỹ và ít nhất 28 tay súng Taliban.
Vũ Anh (Theo AFP)