"Con vật bị bắn chết từ ít nhất 2 đến 3 ngày trước đó", Giám đốc công viên P. Sivakumar cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi đã tìm thấy 8 viên đạn súng trường AK-47".
Xác tê giác, bị cưa mất sừng, được tìm thấy gần một hồ nước. Đây là vụ săn trộm đầu tiên trong vòng một năm qua tại tại Công viên Quốc gia Kaziranga - khu bảo tồn tự nhiên được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1985.
Những kẻ săn trộm có thể đã kiếm được 150.000 USD từ sừng tê giác, các nhà chức trách cho biết. Theo truyền thông địa phương, loại sản phẩm động vật hoang dã này có giá bán lên tới 60.000 USD mỗi kg trên thị trường chợ đen. Chúng được xem như dược liệu quý trong y học cổ truyền Trung Quốc.
Sivakumar nhấn mạnh nạn săn trộm đang có xu hướng gia tăng tại Ấn Độ trong thời gian phong tỏa toàn quốc vì Covid-19. Sự vắng bóng phương tiện giao thông trên đường khiến tê giác một sừng và các loài động vật hoang dã khác di chuyển đến gần ranh giới công viên, nơi chúng dễ bị săn trộm hơn.
Công viên Quốc gia Kaziranga là nơi sinh sống của nhiều tê giác một sừng nhất trên thế giới, với 2.413 con theo số liệu năm 2018. Với diện tích rừng được bảo vệ rộng tới 850 km2, đây còn là thiên đường của nhiều loài thú quý hiếm khác như voi, hổ và báo.
Đoàn Dương (Theo AFP)