Đáng kể nhất là trong khu chợ trung tâm huyện Phụng Hiệp, các loài rùa, rắn, cua đinh, kỳ đà, tắc kè, chàm quạp trời, chồn, chim cò, bìm bịp... ngồn ngộn trước mắt người qua lại.
Thị trấn Phụng Hiệp hiện có khoảng 50 lồng rùa rắn bán lẻ, trên 10 vựa thu mua động vật hoang dã cỡ lớn điều hành hàng trăm tay chân, hàng ngày xông xáo săn lùng thú hoang. Tại vựa An Phụng - một trong những vựa động vật hoang dã lớn nhất nằm trong khu chợ Ngã Bảy, gần kề các cơ quan cấp huyện, ngoài cổng, trương chiếc bảng to tướng ghi hàng chữ "chuyên mua bán các loại thú rừng, rắn hổ mang, chàm quạp...". Tại thị trấn Phụng Hiệp còn có hàng chục vựa tầm cỡ khác nhưng hoạt động lén lút và kín đáo hơn như vựa Năm Rô, Nguyễn Hồng Quân...
Quả là nghề thu mua động vật hoang dã có lợi nhuận khá hấp dẫn. Chỉ với một con kỳ đà, chồn, cua đinh... người mua đi bán lại có thể thu lãi vài chục nghìn đồng, thậm chí đôi khi trúng mánh hàng triệu đồng.
Theo thống kê chưa đầy đủ của một cán bộ có trách nhiệm theo dõi và ngăn chăn tình trạng buôn lậu động vật hoang dã thì trong vòng 4 năm gần đây, tư thương trong vùng đã chuyển khoảng 10 tấn các loại động vật hoang dã ra các tỉnh biên giới phía Bắc và nước ngoài. Các vị lãnh đạo huyện Phụng Hiệp cho biết, thật ra, nguồn động vật hoang dã mà người dân buôn bán tại đây chủ yếu được vận chuyển các tỉnh trong vùng như An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, thậm chí có cả nguồn từ Campuchia chuyển về tập kết tại đây.
Một cán bộ phụ trách công tác bảo vệ động vật hoang dã của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện cho biết nếu kiểm tra đột xuất thì những hộ kinh doanh động vật hoang dã đều có những loại động vật trong danh mục cấm. Nếu như cả năm 2000, số lượng động vật hoang dã bị các cơ quan chức năng tỉnh Cần Thơ tịch thu chỉ có trên 20 kg, thì chỉ trong 4 tháng đầu năm nay đã lên đến gần 300 kg. Tuy vậy, việc kiểm tra xử phạt không dễ dàng gì. Những tay săn chuyên nghiệp ở đây đều có trang bị điện thoại đi động, xe phân khối lớn, sẵn sàng đối phó với các lực lượng chức năng để đua vượt trạm (nhất là vượt trạm tại phà Cần Thơ), giấu hàng và tẩu tán khi cần thiết. Có lần quản lý thị trường bất ngờ xông vào vựa kiểm tra, chủ vựa còn thả cả rắn hổ mang ra rượt đuổi. Việc ngăn chặn nạn mua bán động vật hoang dã xem ra vẫn là vấn đề nan giải.
(Theo Thanh Niên, 31/5)