"Em sợ nếu không tặng quà cho cô thì cô lại không quan tâm đến con em, rồi cô lại để ý thì cũng khổ con. Em thử không tặng lần này xem cô có đối xử không tốt với con em không nào".
Đó là câu chuyện giữa hai người mẹ trẻ mà tôi tình cờ nghe được ở trong siêu thị khi họ chọn mua quà tặng nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 sắp tới.
Quà tặng là một vật phẩm không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt ngày nay điều kiện kinh tế và nhu cầu đời sống vật chất lẫn tinh thần được nâng cao nên mỗi dịp lễ tết thì người dân thường hay chú trọng tặng quà cho nhau.
Tuy nhiên, ranh giới thể hiện tình cảm chân thành, sự yêu thương, lòng biết ơn của người tặng đối với người nhận hay là thông qua những món quà nhằm gửi gắm một thông điệp, một nhiệm vụ để người nhận phải bắt buộc thực hiện cho tốt hơn là hai câu chuyện rất khó phân biệt.
Quà tặng, bản chất là tình cảm tốt đẹp thể hiện sự biết ơn, quý mến, trân trọng mà người gửi muốn tặng cho người nhận, như con cái gửi tặng quà cho bố mẹ, ông bà vào dịp lễ tết; hay chồng tặng vợ món quà ý nghĩa nhân dịp sinh nhật hay ngày Quốc tế Phụ nữ. Khi nhận những món quà này, người nhận chắc chắn sẽ thấy hạnh phúc và vui vẻ.
Ngược lại, có những món quà mà người tặng chỉ tặng với một thái độ hời hợt theo phong trào hoặc lo sợ nếu không tặng thì sẽ bị sếp, cấp trên trù dập hoặc không tạo điều kiện cho làm việc; hoặc nếu không tặng thì cô giáo lại không quan tâm, để ý chăm sóc, dìu dắt con mình trong việc học tập; hoặc không tặng quà thì y bác sỹ không kê đơn cho thuốc tốt, không chăm sóc, khám chữa bệnh tận tình, chu đáo...
Đó là tâm lý của không ít người lo sợ để rồi làm biến tướng đi về quà tặng.
Để những món quà tặng thật sự có nghĩa và giá trị nhân văn, thể hiện được sự trân trọng, tấm lòng và tình cảm của người tặng, chúng ta phải chuẩn bị món quà đó xuất phát bằng sự tâm huyết, quý mến thực sự, không vụ lợi, không nhắn nhủ, không gửi gắm hay ra điều kiện thì mới thấy được sự thơm thảo của quà tặng; người được nhận cũng thấy vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc khi được tặng quà.
Bằng không, đó cũng chỉ là sự mua bán, trao đổi và đôi khi là sự hối lộ khéo léo một cách tinh vi mà thôi.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.