Chúng tôi quen biết khi còn học tiểu học, năm lớp hai. Năm đó cả hai có dịp học chung lớp, quen biết nhau, nhưng khi ấy có lẽ tôi vẫn chưa xem bạn là bạn thân. Đến lớp năm, tôi nghe một người bạn khác kể lại rằng bạn kia nói tôi là bạn thân. Có lẽ từ đó, bạn đã trở thành người bạn thân của tôi. Trong một lần thi Tin học cuối kỳ, lúc ấy tôi rất sợ khi không làm được bài, cả lớp đều về cả, riêng bạn đã ở lại giúp đỡ tôi, chỉ bảo tôi, giúp tôi vượt qua môn đó. Có những lúc chơi cùng các bạn khác, tôi thua, bạn là người đứng ra nói các bạn giúp tôi.
Rồi cả hai cùng hẹn thi vào lớp chọn năm lớp sáu. Thật may mắn chúng tôi đều vào lớp chọn nhưng mỗi đứa một lớp. Chúng tôi đi học thêm cùng nhau môn Toán, ngồi cùng nhau. Có những lúc tôi không biết làm bài, bạn đã chỉ dẫn tôi, ngoài ra còn nhiều lần mua trà sữa cho tôi nữa. Lên lớp bảy, bạn qua lớp tôi chơi, tình bạn chúng tôi xuất hiện thêm một người khiến cả hai không được như trước.
Cuối năm 2019, bạn giận do tôi trêu chọc, giận cả tuần. Trong thời gian đó tôi chạy qua lớp xin lỗi bạn, nhắn tin, nhờ vả rất nhiều người, còn mua cả trà sữa nhưng bạn không bỏ qua cho tôi. Tôi buồn lắm, bạn thấy thế nên nói đây là lần cuối tha thứ cho tôi, cả hai làm lành. Rồi sau đó có một chuyện xảy ra (tôi không tiện kể), bạn không cho tôi cơ hội nào nữa, có lẽ bạn thực sự bị tổn thương quá nhiều. Chúng tôi chính thức nghỉ chơi vào ngày 20 tháng sáu năm 2020.
Sau đó chúng tôi lại học chung môn Hóa năm lớp tám nhưng không chơi với nhau nữa rồi. Hiện tại chúng tôi học lớp 10, bốn năm trôi qua nhưng những chuyện cũ chưa một lần phai mờ trong tôi. Có lẽ tôi đã quá tồi tệ với bạn, không đứng đáng là người bạn tốt, chẳng xứng với tình bạn bạn dành cho tôi. Những việc tôi gây ra khó có cách nào bù đắp lại cho bạn. Ngoài bạn ra, chẳng ai tốt với tôi như thế. Khi mất đi điều quý giá, chúng ta mới thật sự cảm nhận được giá trị của nó. Tôi không có tư cách xin bạn tha thứ nhưng đã hối hận rất nhiều vì lỗi lầm bản thân. Mong bạn sẽ gặp được người bạn tốt hơn, đối xử với bạn tốt hơn tôi, dù thế nào bạn sẽ mãi là bạn thân nhất trong lòng tôi, không ai thay thế được. Mãi mãi là như vậy.
Dung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc