Tôi hỏi lý do, anh bảo đã phải lòng người con gái khác, không muốn lừa dối tôi. Tôi gặng hỏi anh chia tay để đến với cô ta à, anh lắc đầu, buồn rầu, bảo: "Không, cô ấy không chấp nhận anh, nhưng anh cũng không muốn tiếp tục để em sống trong mối quan hệ mà anh không còn toàn tâm toàn ý với em". Rồi tôi phát hiện người mà anh nói đã phải lòng lại là cô bạn thân cùng nhóm bạn đại học với tôi, chơi với nhau 10 năm rồi. Tôi thấy bạn có thái độ lạ, thường tránh mặt tôi. Khi tôi chưa biết sự thật, còn khóc và tâm sự với bạn về anh, bạn cũng không nói gì, chỉ im lặng vỗ về.
Tôi suy nghĩ rồi lén hẹn cả hai người đến quán cà phê, làm ầm lên. Bạn chỉ nhìn tôi rồi nhìn anh, giữ im lặng. Anh bảo: "Em thôi đi, anh biết em đau lòng nhưng anh yêu cô ấy là yêu đơn phương. Lúc anh nói với cô ấy, vì không muốn làm tổn thương em nên cô ấy đã từ chối anh. Anh tự thấy mình tệ nên mới đề nghị chia tay. Cô ấy không làm gì sai với em cả".
Tôi về nhà nằm khóc mấy ngày, không thiết ăn uống gì. Tôi chợt nhớ tới chuyện cô bạn thân từng tâm sự rằng bạn thường bị tỏ tình, làm phiền, thậm chí quấy rối bởi người yêu/ chồng của vài đứa bạn gái trong nhóm. Bạn còn nhờ tôi, nếu đi chơi thấy mấy ông đó thì tôi hãy lại gần bạn để bạn được an toàn. Tôi chợt thấy mình bị lừa. Hóa ra bạn đóng vai nạn nhân bao lâu nay, thực tế thì mồi chài đàn ông, đặc biệt là có sở thích lôi kéo những người đàn ông đang thuộc về người khác. Tôi xinh đẹp đâu kém gì bạn, tại sao giờ đến bạn trai tôi cũng thay lòng vì bạn?
Mỗi lần nhóm bạn tụ tập vui chơi, mấy ông đều vây quanh bạn, nói chuyện cười đùa. Bạn lúc đó dù có người yêu ngồi cạnh nhưng vẫn cười, giỡn, pha trò này nọ, cốt để gây chú ý. Khi cả đám con gái chúng tôi cùng nhau nấu ăn dưới bếp, bạn lại ngồi chơi cùng đám đàn ông, chỉ chịu rửa chén sau ăn. Tôi ân hận vì đã chia sẻ, an ủi khi nghe bạn tâm sự, còn tưởng bạn thật sự rất phiền khi bị như vậy. Giờ đây, nghĩ lại từng ánh mắt, nụ cười, lời nói của bạn, tôi thấy sự lả lơi, khiêu khích, có chủ ý... Tôi nhắn cho anh, chỉ ra lỗi của bạn, nói anh đừng bị bạn lừa, thật ra bạn rất mưu mô, anh còn làm tôi đau lòng thêm vì bênh bạn.
Tôi tin tưởng bạn thân, giờ bị phản bội, cảm thấy thực sự rất đau lòng và mất niềm tin, không biết phải nói cùng ai, viết lên đây mong được các bạn chia sẻ và cho lời khuyên. Phải chăng bạn tôi là kiểu người không chịu được cô đơn nên khi chia tay người yêu đã lập tức kiếm người đàn ông khác, là bạn trai tôi? Hay bạn bị bệnh thích được sự chú ý (tôi từng đọc về hội chứng rối loại này)? Liệu tôi có nên nói hết những gì bạn đã tâm sự với những người bạn gái còn lại trong nhóm để họ biết và tẩy chay bạn?
Hân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc